Thứ sáu, Tháng mười 18, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhCảnh Giác Về Các Tà Thuyết

Cảnh Giác Về Các Tà Thuyết

Đọc Cô-lô-se 2: 8-15

8Hãy thận trọng, đừng để ai gài bẫy anh em bằng triết học và lời giả dối rỗng tuếch theo truyền thống của loài người,

theo các thần linh của thế gian, mà không theo Đấng Christ.

9Vì sự đầy trọn của thần tính hiện diện trong thân thể hữu hình của Ngài

10nên anh em cũng nhận được sự đầy trọn trong Ngài, Đấng làm đầu mọi quyền thống trị và thế lực.

11Trong Ngài, anh em cũng nhận cắt bì, không phải do tay con người thực hiện, nhưng là sự cắt bì bởi Đấng Christ, tức là sự lột bỏ bản tính xác thịt của chúng ta.

12Anh em đã được chôn với Ngài trong báp-têm thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin nơi quyền năng của Đức Chúa Trời,

Đấng đã khiến Ngài sống lại từ cõi chết.

13Khi trước anh em đã chết bởi tội lỗi và xác thịt không cắt bì thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em cùng sống với Đấng Christ, vì đã tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta.

14Ngài đã hủy bỏ giấy nợ chống lại chúng ta với những luật lệ ràng buộc chúng ta.

Ngài loại bỏ bằng cách đóng đinh nó vào thập tự giá.

15Ngài đã phế bỏ các quyền thống trị, các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng, và bêu chúng ra giữa thiên hạ.

Câu căn bản: Hãy thận trọng, đừng để ai gài bẫy anh em bằng triết học và lời giả dối rỗng tuếch theo truyền thống của loài người, theo các thần linh của thế gian mà không theo Chúa Cứu Thế. Câu 8.

Suy niệm:  Sứ đồ Phao-lô khuyên dạy tín hữu Cô-lô-se đừng sa vào cạm bẫy của cái mà ông gọi là “triết học và lời giả dối rỗng tuếch theo truyền thống của loài người”.

Thông thường người ta hiểu triết học hay philosophy là học-khôn-ngoan, nhưng trong Cô-lô-se 2:3 kể trên sứ đồ đã dạy:

Trong Chúa Cứu Thế Giê-xu ẩn chứa mọi kho tàng của khôn ngoan và tri thức” 

Vì vậy bên ngoài lời dạy của Chúa Giê-xu không có nguồn khôn ngoan nào cả.

Câu 9. Trong Chúa Giê-xu có sự đầy trọn của thần tính, bên ngoài Chúa chỉ là sự trống rỗng.  Đúng như lời triết gia hiện sinh vô thần Jean Paul Sartre đã nói: “Đời sống là một bong bóng trống rỗng trong một đại dương vô nghĩa.”

 Câu 10. Người tin Chúa cũng nhận được sự đầy trọn của thần tính đó, nghĩa là Thánh Linh và sự sống.

Câu 11. Khi tin Chúa chúng ta nhận được “sự cắt bì của Chúa Cứu Thế”  tức là sự lột bỏ bản tính xác thịt của chúng ta.

Câu 12. Khi tin Chúa, chúng ta cùng chết với Chúa, cùng bị chôn, và cùng được sống lại với Ngài. Đây là niềm tin đặt nơi Chúa Cứu Thế.  Bên ngoài niềm tin này không ai có cuộc thay đổi quan trọng như thế.

Câu 13. Cuộc thay đổi trong niềm tin nơi Chúa Giê-xu là một cuộc biến đổi từ chết qua sống, vì chúng ta được tha thứ tội và sống đời sống mới.

Câu 14-15. Mỗi chúng ta sống trong tội lỗi thì mắc những món nợ với những luật lệ ràng buộc, nhưng khi tin nhận Chúa Giê-xu thì các món nợ đó bị tiêu hủy trên thập giá, và chúng ta được hoàn toàn giải phóng. 

Chính vì vậy mà không ai trong chúng ta là người đã tin nhận Chúa lại dại dột trở về nếp sống đã bị tiêu hủy.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN