Sau khi đã trình bầy về Chúa Giê-xu trong vai thầy tế lễ thượng phẩm và dưới giao ước mới, tác giả đi vào phần mà người đọc cần hơn cả, đó là đáp ứng với những điều Chúa Giê-xu đã và đang thực hiện bằng lòng tin. Tác giả đưa ra một danh sách anh hùng đức tin trong chương 11 và sau đó nói về áp dụng trong chương 12.
Chương 11 được gọi là chương đức tin trong toàn bộ Kinh Thánh, ghi lại một danh sách dài những anh hùng trong Cựu Ước và Những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước, làm sự công bình, được những lời hứa, bịt mồm sư tử, tắt ngọn lửa hừng, lánh khỏi lưỡi gươm, thắng bịnh tật, tỏ sự bạo dạn nơi chiến tranh, khiến đạo binh nước thù chạy trốn.”
Chương 11 phải gọi là chương ghi lại các cuộc thắng lợi do đức tin mới đúng. Chủ đề của thư Hê-bơ-rơ là cảnh cáo về việc thua bại, khuyên người tin Chúa đừng coi thường sự cứu rỗi lớn, nhưng phải tiến lên dù gặp nhiều khó khăn. Tác giả lưu ý chúng ta coi chừng đừng để mất phần ân sủng (2:1), thua bại (4:1) cứ mãi là trẻ sơ sinh (5:12). Những điểm này nhắc đi nhắc lại với những hậu quả tai hại vì không tin, không kiên trì, không trưởng thành.
Người tin Chúa không thể cứ coi thường sự sửa dạy của Chúa vì sẽ sinh ra chứng cứng lòng, từ đó khó mà trở về ăn năn hối cải được nữa.
Nếu cứ cố ý phạm tội, tiếp tục không vâng lời răn dạy sẽ đưa đến hậu quả là “lui đi cho bị diệt vong” Vì Chúa thương và lúc nào cũng muốn cứu tội nhân, nên Ngài sửa dạy để cứu vớt.
Câu hỏi có thể đặt ra là, tiêu chuẩn của Chúa cao như thế, ai mà theo cho kịp?
Chương 11 nhằm mục đích trả lời câu hỏi đó. Vâng, thắng lợi có thể hưởng được nếu chịu khó lưu tâm đến những lời cảnh cáo và giữ lòng tin cho đến cuối cùng. Chương 11 là danh sách những gương sáng để khuyến khích chúng ta. Những tên tuổi như A-bên, Ê-nóc, Nô-ê, Áp-ra-ham, Sa-ra, Y-sắc, Gia-cốp, Giô-xép, Môi-se, Ra-háp, Ghi-đê-ôn, Ba-rắc, Giép-thê, Đa-vít, Sa-mu-ên, và nhiều vị tiên tri nữa. Đây là những người như chúng ta, nhưng đã đắc thắng.
Tất cả những người nêu danh không phải là hoàn toàn hay không bị cám dỗ. Hoàn cảnh của họ khó hơn chúng ta ngày nay, nhưng họ vẫn dấn bước dù nhiều thua bại vì khó khăn, thường hay vấp ngã và thối lui với những chống đối không thể mô tả nổi. Nhưng khi nói đến chiến thắng thì phải có chiến trận, vì không có thắng lợi nếu không tranh chiến. Cứu chuộc không phải trả giá, nhưng chiến thắng đòi hỏi hi sinh. Muốn chạy đua thắng cuộc thì phải giữ kỷ luật.
Chương 11 chia làm bốn phần:
- Định nghĩa đức tin (câu 1-3)
- Gương chứng đức tin (câu 4-32)
- Gíá phải trả cho cuộc chiến thắng bằng đức tin (câu 33-38)
- Phần thưởng cho đức tin chiến thắng (câu 39,40).
Nguyễn Sinh