Thứ Hai, Tháng Năm 20, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Bài 124 Lòng biết ơn

Đọc Kinh Thánh 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-4

1Phao-lô, Sin-vanh và Ti-mô-thê gửi đến Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca ở trong Đức Chúa Trời, là Cha, và trong Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ. Cầu xin ân điển và bình an ban cho anh em!

2Chúng tôi luôn cảm tạ Đức Chúa Trời về tất cả anh em, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện.

3Trước mặt Đức Chúa Trời, là Cha, chúng tôi hằng nhớ đến công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương, sự kiên nhẫn trong hi vọng của anh em nơi Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ.

4Thưa anh em, những người yêu dấu của Đức Chúa Trời, chúng tôi biết Ngài đã chọn anh em; 

Suy niệm:  Thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất là lá thư vui gởi cho một nhóm người mới tin nhận Chúa, khuyến khích họ sống trung tín giữa những bách hại và chống đối. Đây là những mặc khải của Chúa cho sứ đồ Phao-lô để truyền lại cho những người mới tin Chúa.

Lời cầu nguyện: 2Chúng tôi luôn cảm tạ Đức Chúa Trời về tất cả anh em, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Sứ đồ Phao-lô cầu nguyện mỗi ngày cho tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca. Ông cảm tạ Chúa về những gì Chúa đã làm cho đời sống những người tin Ngài.

Hoạt động của Hội Thánh: 3Trước mặt Đức Chúa Trời, là Cha, chúng tôi hằng nhớ đến công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương, sự kiên nhẫn trong hi vọng của anh em nơi Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ.

Công việc của đức tin  là những việc Chúa thực hiện trên đời sống người tin Chúa. Đây là những quả trái của đức tin, hay là công việc của ân sủng Chúa.

Công lao của  lòng yêu thương chính là sự trải rộng công việc của đức tin.  Lòng yêu thương là chữ agape trong đạo Chúa, thế giới vô đạo không dùng từ này. Agape là tình thương của Chúa với nhiều hi sinh. Hội thánh đã noi gương Chúa yêu thương như Chúa đã yêu.

Kiên nhẫn trong hi vọng.  Người tin Chúa đang tiến bước về phía rạng đông của vinh quang Chúa chứ không lui về phía tốt tăm của những thất bại của con người.

Đặc ân của Hội Thánh: 4Thưa anh em, những người yêu dấu của Đức Chúa Trời, chúng tôi biết Ngài đã chọn anh em;

 Sứ đồ Phao-lô dùng chữ Biết, để xác nhận các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca là tín đồ thật của Chúa vì những kết quả kể trên. Ông còn nói họ được Chúa chọn và yêu dấu.  Được Vua của vũ trụ chọn lựa và yêu dấu là điều mà trần gian không thể có được.

Cảm tạ Chúa, Chúa đã chọn mỗi chúng ta và thương yêu chúng ta. Đặc ân này là hạnh phúc mà không thể kiếm được trong trần gian này.

 Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN