Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 128 - Mục đích của việc truyền bá Tin Mừng

Bài 128 – Mục đích của việc truyền bá Tin Mừng

Đọc Kinh Thánh: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:4-6

4Trái lại, chúng tôi đã được Đức Chúa Trời thử nghiệm và ủy thác Tin Lành, nên chúng tôi cứ thế mà rao giảng, không phải để làm vừa lòng loài người, nhưng để làm vừa lòng Đức Chúa Trời là Đấng dò xét tấm lòng chúng tôi.

5Như anh em biết, và có Đức Chúa Trời chứng giám, chúng tôi không bao giờ dùng những lời dua nịnh, hoặc vì động cơ tư lợi mà làm;

6chúng tôi cũng không tìm kiếm vinh quang từ loài người, hoặc từ anh em, hoặc từ người khác; dù rằng với tư cách là sứ đồ của Đấng Christ, chúng tôi có thể đòi hỏi anh em tôn trọng chúng tôi.

Suy niệm: Bản Kinh Thánh 1925 dịch câu 4 như sau: Nhưng vì Đức Chúa trời đã xét chúng tôi là xứng đáng giao cho việc giảng Tin lành, nên chúng tôi cứ nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời, là Đấng dò xét lòng chúng tôi.

Chúa đã xét chúng tôi là xứng đáng giao cho việc giảng Tin lành

Chữ “xét” nghĩa là thử nghiệm. Đây không phải là sự thử nghiệm của loài người, nhưng của Chúa, vì Chúa là Đấng dò xét lòng chúng tôi. Chúa xét lòng mỗi người trước khi Chúa giao công tác. Xét người nào có đủ khả năng và xứng đáng làm công việc truyền bá Tin Lành, chỉ có Chúa làm được việc này. Chúa không bao giờ giao cho ai công việc nào mà Ngài không thử và luyện.

Mặt khác, ta đừng bao giờ làm việc Chúa giao theo hứng cảm, mà phải tìm cho ra ý định của Chúa cho mình, việc này chúng ta làm được khi bằng lòng chờ đợi sự linh hướng của Chúa.

Mọi người đều là nhân chứng của Chúa, nhưng không phải tất cả mọi người đều được Chúa sử dụng làm người rao giảng Tin Lành.

Chúa dò xét tâm hồn chúng ta, Ngài thử nghiệm chúng ta, Chúa biết chúng ta có thể làm gì cho Ngài. Loài người có thể thấy những việc chúng ta làm, nhưng chỉ có Chúa biết rõ vì lý do nào mà chúng ta làm.  Vì thế Chúa nhìn thấy công việc của chúng ta, không phải ngay bây giờ mà trong tương lai về sau. Chúa xem thử chúng ta làm vì lý do nào, làm vì được người khen ngợi trọng vọng hay được Chúa vui lòng.

Câu 55Như anh em biết, và có Đức Chúa Trời chứng giám, chúng tôi không bao giờ dùng những lời dua nịnh, hoặc vì động cơ tư lợi mà làm;

Sứ đồ Phao-lô nói đến hai thái độ của con người đối với nhau:

Thứ nhất là tâng bốc, dua nịnh để được chấp nhận hay tôn trọng.  Đây là thái độ giả trá không xứng đáng cho người tin Chúa đối xử với nhau.

Thứ hai là vì tư lợi mà hành động.  Đây là làm việc vì ích kỷ cho cá nhân mình chứ không phải cho Chúa hay vì Chúa.

Các thái độ này không được Chúa chấp nhận và loài người cũng không ưa thích.

Câu 6: 6chúng tôi cũng không tìm kiếm vinh quang từ loài người, hoặc từ anh em, hoặc từ người khác; dù rằng với tư cách là sứ đồ của Đấng Christ, chúng tôi có thể đòi hỏi anh em tôn trọng chúng tôi.

Câu này sứ đồ Phao-lô nói rõ tâm tình của các sứ đồ: không tìm vinh quang, tôn trọng hay khen ngợi từ loài người, vì các vị này là người phục vụ Chúa, chỉ mong được Chúa vui lòng.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN