Thứ Ba, Tháng Năm 21, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 184 - Giàu và nghèo

Bài 184 – Giàu và nghèo

Đọc Kinh Thánh:  Gia-cơ 5:1-6

1Bây giờ, hỡi anh em là những người giàu có! Hãy khóc lóc, kêu van vì sự cùng khốn sẽ đổ xuống trên anh em.

2Tài sản anh em đã bị mục nát, áo quần bị mối mọt ăn.

3Vàng bạc anh em đã bị gỉ sét, chất gỉ sét đó sẽ là bằng chứng chống lại anh em và sẽ ăn thịt anh em như lửa đốt. Anh em đã lo tích trữ cho những ngày cuối cùng!

4Nầy, tiền công của những thợ gặt thuê trong ruộng anh em, mà anh em đã gian lận, đang kêu oan; và tiếng kêu của những thợ gặt ấy đã thấu đến tai của Chúa toàn năng.

5Anh em đã sống xa hoa, hoan lạc trên đất nầy; anh em đã nuôi béo lòng mình trong ngày tàn sát;

6anh em đã kết án và giết người công chính mà người ấy không kháng cự anh em.

Suy niệm: Trong đời có bốn hạng người:

  1. Những người nghèo bên ngoài và nghèo cả bên trong. Nghĩa là chỉ sở hữu rất ít của cải trong đời.  Hằng triệu người đang vất vả với cuộc sống như vậy.  Còn nghèo bên trong có nghĩa là họ không tin Chúa, không công nhận Chúa Giê-xu là cứu Chúa của họ.
  2. Những người vừa giàu bên ngoài lại vừa giàu cả bên trong. Đó là những người vừa thịnh vượng về kinh tế lại vừa đầy đủ về mặt tâm linh như Giô-sép hay ông Gióp.
  3. Những người bên ngoài nghèo khó nhưng bên trong lại thịnh vượng. Đây là những người không có mấy của cải nhưng tin Chúa và đã được tái sinh đổi mới.
  4. Những người giàu bên ngoài nhưng bên trong rất nghèo nàn. Đây chính là nhóm người mà tác giả Gia-cơ đề cập đến trong Gia cơ chương 5

Tác giả Gia-cơ đưa ra bốn lỗi lầm của hạng người thứ tư này mà ông gọi là kẻ giàu có:

  1. 2Tài sản anh em đã bị mục nát, áo quần bị mối mọt ăn.

3Vàng bạc anh em đã bị gỉ sét, chất gỉ sét đó sẽ là bằng chứng chống lại anh em và sẽ ăn thịt anh em như lửa đốt. Anh em đã lo tích trữ cho những ngày cuối cùng!  Một trong những lỗi lầm của những người này là chuyên làm giàu và sống trên nhung lụa. Người ta nói rằng:  Những người nghèo nhất trên đời là những người chỉ biết có tiền bạc.

  1. 4Nầy, tiền công của những thợ gặt thuê trong ruộng anh em, mà anh em đã gian lận, đang kêu oan; và tiếng kêu của những thợ gặt ấy đã thấu đến tai của Chúa toàn năng.
  2. 5Anh em đã sống xa hoa, hoan lạc trên đất nầy; anh em đã nuôi béo lòng mình trong ngày tàn sát;
  3. 6anh em đã kết án và giết người công chính mà người ấy không kháng cự anh em.

Tác giả Gia-cơ nêu lên mấy đặc điểm của loại người giàu có tai hại này:

Chỉ biết có tiền bạc

Sống bằng gian lận (cường hào ác bá)

Sống ích kỷ

Làm hại người công chính

Ước mong chúng ta đa số thuộc về hạng người thứ ba kể trên đây, tuy nghèo vật chất nhưng lại thịnh vượng về tâm linh.

 Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN