Thứ Bảy, Tháng Năm 18, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 186 - Cầu nguyện với đức tin

Bài 186 – Cầu nguyện với đức tin

Đọc Kinh Thánh: Gia-cơ 5:13-18

13Có ai trong anh em bị đau khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện. Có ai vui mừng chăng? Hãy ca ngợi.

14Có ai trong anh em đau ốm chăng? Người ấy hãy mời các trưởng lão Hội Thánh đến; họ sẽ nhân danh Chúa cầu nguyện và xức dầu cho người bệnh.

15Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu người bệnh, Chúa sẽ đỡ người ấy dậy; nếu người bệnh có phạm tội, cũng sẽ được tha.

16Vậy, hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau để anh em được lành bệnh. Lời cầu nguyện của người công chính có quyền năng và rất linh nghiệm.

17Ê-li là người có cùng bản chất như chúng ta. Ông nhiệt thành cầu xin cho đừng mưa thì không có mưa rơi xuống đất trong ba năm rưỡi.

18Rồi ông cầu nguyện lại, trời bèn mưa, và đất sinh sản hoa màu.

Suy niệm: Tác giả Gia-cơ nói đến những điều mà chúng ta đều biết cả rồi nhưng không mấy khi áp dụng:

Phải cầu nguyện như thế nào? Ca ngợi cảm tạ Chúa ra sao?

Người ta bảo Hội Thánh mạnh mẽ là Hội Thánh siêng năng cầu nguyện và ca ngợi cảm tạ Chúa.

Nhưng chúng ta vẫn cầu nguyện mà Hội Thánh vẫn không có gì khác thường xẩy ra?

Bí quyết là câu 16 Vậy, hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau để anh em được lành bệnh. Lời cầu nguyện của người công chính có quyền năng và rất linh nghiệm.

Có lẽ chúng ta cầu nguyện nhưng ít khi xưng tội cùng nhau, hay xưng tội với nhau, nghĩa là xin anh chị em mình tha lỗi cho mình vì bất cứ vấn đề gì.

Chúng ta xưng tội với Chúa nhưng quên xưng tội với nhau, có lẽ vì thế mà lời cầu xin chưa được Chúa chấp nhận.

Vì anh chị em mình không tha tội cho mình cũng là một chướng ngại cho sự cầu nguyện linh nghiệm.

Cầu nguyện như tiên tri Ê-li:  Cầu nguyện với đức tin và lẽ phải.

Tiên tri Ê-li là người như chúng ta, nhưng ông có lòng tin nơi Chúa hơn chúng ta.

Chúng ta hãy khuyến khích nhau siêng năng cầu nguyện ca ngợi cảm tạ Chúa, nhưng đừng quên xưng tội với nhau và  tha thứ cho nhau, Chúa sẽ nghe lời cầu xin nhiệt thành của chúng ta. Câu 18″ Rồi ông cầu nguyện lại, trời bèn mưa, và đất sinh sản hoa màu.”

 Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN