Thứ Sáu, Tháng Năm 10, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 257 - Thư 3 Giăng: Lời chào thăm

Bài 257 – Thư 3 Giăng: Lời chào thăm

Đọc Kinh Thánh 3 Giăng câu1-4

1Trưởng lão gửi đến Gai-út thân mến, người mà tôi quý mến trong chân lý.

2Thưa anh quý mến, tôi cầu nguyện cho anh được thịnh vượng mọi mặt, được khỏe mạnh phần xác, cũng như được thịnh vượng về phần hồn.

3Tôi rất vui mừng khi các anh em đến đây làm chứng rằng anh luôn trung thành với chân lý, như anh vẫn bước theo chân lý.

4Không gì làm cho tôi vui mừng hơn là nghe các con tôi bước theo chân lý.

Suy niệm:

Thư 3 Giăng là thư riêng của sứ đồ Giăng cho một lĩnh tụ tên là Gai-út. Phần thứ nhất của lá thư là lời chào thăm từ câu 1-4

Từ Chân lý hay lẽ thật được nhắc lại hai lần trong lời chào thăm này. Chân lý hay Chúa Giê-xu cũng vậy. Sứ đồ Giăng quý mến lĩnh tụ Gai-út vì là anh em trong Chúa Giê-xu.

Lời cầu nguyện của sứ đồ Giăng cho lĩnh tụ Gai-út:

Xin Chúa cho Gai-út được khỏe mạnh về phần xác và thịnh vượng về phần hồn.

Đây là lời cầu nguyện hay là lời chúc lành cho một anh em trong Chúa mà chúng ta có thể bắt chước để chúc nhau.

Nhưng điều làm cho sứ đồ Giăng vui là Gai-út trung thành với Chân lý tức là với Chúa Giê-xu. Bước theo Chúa Giê-xu.

Sứ đồ Giăng vui vì con dân Chúa tiếp tục bước theo Chân lý tức là trung thành với Chúa Giê-xu.

Chúng ta cũng hãy chúc nhau mạnh khoẻ về phần xác vả thịnh vượng về phần hồn.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN