Thứ năm, Tháng tư 23, 2026
No menu items!
HomeTin TứcBan Trị Sự Tổng HộiBẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG 37: HƠN 800 ĐẠI BIỂU CHUNG DỰ...

BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG 37: HƠN 800 ĐẠI BIỂU CHUNG DỰ TIỆC THÁNH, SẴN SÀNG BƯỚC VÀO NHIỆM KỲ MỚI (2026–2030)

Đại Hội Đồng lần thứ 37, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) chính thức khép lại trong sự vui mừng và hiệp một, với hơn 800 đại biểu cùng nhau dự Tiệc Thánh, sẵn sàng bước vào nhiệm kỳ mới trên tinh thần “chỗi dậy và xây sửa lại” (Nê-hê-mi 2:20).

Trong sứ điệp cuối của kỳ Đại hội, Mục sư Thào A Páo nhắc lại hình ảnh Ê-xơ-ra và Nê-hê-mi, những con người đã cùng nhau đứng lên, hiệp một để xây sửa lại. Từ thực tế đời sống, Mục sư liên hệ: “chúng ta đa phần là những anh em vùng cao, nên hiểu rõ để xây một ngôi nhà, để vác xà gồ, cần phải cùng nhau góp sức. Cũng vậy, khi chúng ta hiệp một trong công việc Chúa, Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ ban phước. Chúng ta được kêu gọi để trỗi dậy cho công việc Chúa tại Đại hội này, và khi trở về với Hội Thánh, hãy bắt tay vào xây sửa lại.”

Trước giờ Tiệc Thánh, Mục sư Nguyễn Hữu Mạc tân Hội trưởng đã có những lời tâm tình đầy gần gũi: “Tôi không dám cậy nơi khả năng riêng nhưng hoàn toàn cậy nơi Chúa, mong được đồng hành cùng hết thảy quý tôi tớ Chúa. Công việc Chúa lớn lao, cần sự hiệp một, đồng công để cùng nhau trỗi dậy, xây dựng nhà Chúa vững mạnh hơn. Cùng trỗi dậy khỏi sự trì trệ, để hành động, vượt qua e ngại để bước đi, mở mang công việc Chúa, đem Tin Lành đến mọi miền Tổ quốc.”

Thánh lễ Tiệc Thánh diễn ra trong sự trang nghiêm, nhắc mỗi người nhớ về sự hy sinh của Chúa Jêsus, sống với lòng biết ơn và cùng sự hiệp một trong thân thể Ngài.

Khép lại chương trình, có thể mượn những câu thơ của Mục sư Trí sự Phùng Quang Huyến như một lời gửi gắm cho chặng đường phía trước:

“Gương Nê-hê-mi chẳng thể nào quên
Quyết tâm trỗi dậy xây thiên sử vàng
Chúc Ban Trị sự hiệp một sẵn sàng
Ban ngành hiệp ý rộn ràng Phúc Âm”

Đại Hội Đồng lần thứ 37 – Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) chính thức bế mạc, nhưng sự kêu gọi vẫn còn đó. Quý vị cùng hiệp lòng cầu nguyện cho tân Ban Trị sự, để Đức Chúa Trời ban ơn, ban sự khôn ngoan và dẫn dắt trong nhiệm kỳ mới. Nguyện mỗi Hội Thánh, mỗi tín hữu cũng đáp ứng lời kêu gọi, trở về địa phương mình, cùng nhau bắt tay vào công việc Chúa, để Hội Thánh được gây dựng vững vàng và danh Ngài được tôn cao.

Tin tức: BTT ĐHĐ37

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN