Thứ Sáu, Tháng Năm 3, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhNgày 01/01 Năm quý nhất cho bạn

Ngày 01/01 Năm quý nhất cho bạn

Đọc Kinh Thánh: Giê-rê-mi 29:11-13

11Đức Giê-hô-va phán: “Vì chính Ta biết chương trình mà Ta hoạch định cho các con; đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hi vọng.

12Bấy giờ các con sẽ kêu cầu Ta, chạy đến cầu khẩn Ta, và Ta sẽ nhậm lời các con.

13Các con sẽ tìm Ta và gặp được, khi các con tìm kiếm Ta hết lòng.” 

Câu căn bản:11Đức Giê-hô-va phán: “Vì chính Ta biết chương trình mà Ta hoạch định cho các con; đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hi vọng.

Suy niệm: Dấu hiệu chắc chắn về việc chúng ta có một quan hệ thực sự với Chúa là chúng ta tin vào tương lai nhiêù hơn là trong quá khứ. Quá khứ có thể không là một nguồn tin tưởng, cũng không là một sự kết tội.

Chúa nhân từ đã phân chia đời sống chúng ta thành ra những ngày và những năm để chúng ta có thể bước ra khỏi ngày hôm qua và tiên liệu cho những ngày mai. Đối với lỗi lầm quá khứ, Chúa ban cho tha thứ và khả năng quên đi.  Đối với tương lai Chúa ban cho chúng ta trông mong và xúc động.

Những gì Chúa đã phán dạy dân Chúa khi họ đang chán chường tại đất lưu đày Ba-by-luân, là cho mỗi chúng ta, những người đang xa cách Chúa như bị lưu đầy và hi vọng vào một tương lai.

Chúa có chương trình cho mỗi chúng ta – chương trình tốt lành để chúng ta lớn lên trong ân sủng của Ngài – để chúng ta có thể có một tương lai đầy hi vọng.

Học giả Emil Brunner nói rằng:  “Dưỡng khí cần cho lá phổi thể nào, thì hi vọng cũng cần cho linh hồn như vậy.”

Hi vọng khiến cho phẩm chất của sự sống trở nên sống động. Hi vọng giúp chúng ta dám làm, cho chúng ta tin tưởng ngay trong nững chán chường của đời sống, và can đảm để dám sống một cuộc đời mạo hiểm.

Quà tặng hi vọng cho tương lai là chiếc chìa khóa bảo đảm cho chúng ta mở vào những cánh cửa quyền năng của Chúa để cho những khả năng huyền diệu không giới hạn của Ngài tuôn đổ ra.

Người ta thường nói:  “Anh phải có hi vọng chứ!” như thể hi vọng là cái gì chúng ta có thể tự mình đưa đến được.

Hi vọng đến từ một điều gì hay từ một người nào.  Hi vọng xác thực nhất đến từ Chúa Cứu Thế Giê-xu, vì chính Ngài là Đấng quyền năng có thể làm được. Không có gì thắng nổi Chúa.  Vì ngay điều tai hại nhất mà loài người đã làm cho Ngài tại Thập Tự giá cũng đã đem đến hi vọng tốt nhất cho mọi thời đại của con ngừơi. Sự sống lại của Ngài là nguồn mạch cuối cùng của hi vọng.

Hôm nay chính Chúa Giê-xu ban cho chúng ta can đảm bước vào tương lai của chúng ta. Năm mới này do Chúa quản nhiệm. Ngài có chương trình!  Hãy trình dâng năm mới lên Chúa, cảm tạ Ngài về mọi điều sẽ xẩy ra cho chúng ta, vì Chúa đã có chương trình giúp chúng ta trở nên giống như Ngài.  Năm Mới tràn đầy ơn lành từ nơi Chúa.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN