Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Ngày 02/01 Năm Thi ÂN

Đọc Kinh thánh: Lu-ca 4:16-21

16Đức Chúa Jêsus đến thành Na-xa-rét, là nơi dưỡng dục Ngài. Theo thói quen, vào ngày sa-bát, Ngài đến nhà hội, đứng dậy để đọc.

17Có người trao cho Ngài cuộn sách tiên tri Ê-sai, Ngài mở ra, tìm thấy chỗ có chép:

18“Thánh Linh của Chúa ngự trên Ta,

Vì Ngài đã xức dầu cho Ta để truyền giảng Tin Lành cho người nghèo.

19Ngài đã sai Ta để công bố những người bị giam cầm được phóng thích,

Người mù lòa được sáng mắt,

Người bị áp bức được tự do;

Và công bố năm thi ân của Chúa.”

20Ngài cuốn sách lại, trả cho người phụ lễ, rồi ngồi xuống.

Mọi người trong nhà hội đều chăm chú nhìn Ngài.

21Ngài bắt đầu nói với họ:

“Hôm nay lời Kinh Thánh mà các ngươi vừa nghe đã được ứng nghiệm.”

Câu căn bản: 18“Thánh Linh của Chúa ngự trên Ta,Vì Ngài đã xức dầu cho Ta để truyền giảng Tin Lành cho người nghèo.

19Ngài đã sai Ta để công bố những người bị giam cầm được phóng thích, Người mù lòa được sáng mắt, Người bị áp bức được tự do; Và công bố năm thi ân của Chúa.”

Suy niệm: Bóng cây thập tự phủ lên tâm hồn Chúa và Ngài đọc những lời này trong sách Ê-sai ngay trong Nhà Hội của Na-xa-rét quê hương Ngài. Chúa biết rằng Ngài sẽ thực hiện những lời tiên tri này qua thương khó và cái chết của chính Ngài.

Phần cuối của mấy lời tiên tri này hơi khó hiểu: Và công bố năm thi ân của Chúa.”

Theo truyền thống Do-thái, cứ sau 50 năm là bao nhiêu nợ nần sẽ được  xóa bỏ, tù tội được chấm dứt, đất đai thuê mướn được trả về cho nguyên chủ,  và dân chúng tha thứ những hận thù đã cưu mang trong nhiều năm.

Thập tự giá khiến cho mỗi năm trở thành Năm Thi Ân.

Sự chết của Chúa Giê-xu bôi xóa tội ác của chúng ta và cho chúng ta được tha thứ. Vậy năm nay là năm Thi Ân của Chúa cho mỗi chúng ta.

Chúng ta có thể coi năm nay là năm chúng ta cho người khác được tự do bằng cách thương yêu họ vô điều kiện và tha thứ cho họ tất cả?

Những gì có thể sẽ xảy ra qua chúng ta, vì đã từng xảy ra cho chúng ta.

Có kỷ niệm nào, tổn thương nào, hay là sự oán ghét nào còn giữ bạn trong ngục tù hận thù không?

Có ba bước trong năm Thi Ân:

  1. Chấp nhận Tha thứ
  2. Xin người mà bạn từng xúc phạm hay làm hại, tha thứ cho bạn.
  3. Tha thứ cho những ai đã hiểu lầm haykhông hiểu bạn.

Tha thứ là một ân tứ Chúa ban mà chúng ta không có được nếu chúng ta không tha thứ.

Xin hãy liệt kê ra những người cần được bạn tha thứ.

Chúa dạy bạn phải nói gì hay làm gì để chứng tỏ rằng những người ấy được bạn tha thứ?

Nhưng đừng trì hoãn.

Vì Năm Thi Ân của bạn bắt đầu từ hôm nay. Ngày mai có thể quá trễ.

 Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN