Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhNgày 03/01 Ẩn náu trong Lời Chúa

Ngày 03/01 Ẩn náu trong Lời Chúa

Đọc Kinh Thánh: Thi-thiên 1:1-6

1Phước cho người nào

Chẳng đi theo mưu kế của kẻ ác,

Chẳng đứng trong đường tội nhân,

Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng.

2Nhưng vui thích về luật pháp của Đức Giê-hô-va

Và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm.

3Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, 

Sinh bông trái đúng mùa đúng tiết,

Lá nó cũng chẳng tàn héo. 

Mọi việc người làm đều sẽ thịnh vượng.

4Kẻ ác chẳng như vậy đâu, 

Nhưng chúng khác nào rơm rác gió thổi bay đi.

5Vì thế, kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày phán xét, 

Tội nhân cũng không được vào hội người công chính.

6Vì Đức Giê-hô-va biết đường lối người công chính, 

Nhưng đường lối kẻ ác sẽ bị diệt vong.

Câu căn bản: 2Nhưng vui thích về luật pháp của Đức Giê-hô-va Và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm.

Suy niệm: Ông Thomas à Kempis từng nói rằng:”Tôi chỉ được an nghỉ trong Lời Chúa

Thông công với Chúa qua sự suy niệm trong Lời Chúa, chúng ta được an nghỉ và tươi mới ngay giữa những đòi hỏi thôi thúc của đời  sống. Đó chính là chủ đề mà Tác giả Thi-thiên chiêm nghiệm.

Suy niệm về Luật Chúa làm cho ông như cây trồng bên dòng nước, có cả một hệ thống nâng đỡ bảo dưỡng không giới hạn.

Thi-thiên đoạn một là lời tự chứng về những gì Chúa đã làm cho tác giả và một lời tiên tri cho kẻ ác nhạo báng và chiếm chỗ phản chống đường lối của Chúa.

Chúng ta có nguyên dòng nước bảo đưỡng sự sống của mỗi chúng ta.

Mỗi ngày đọc một đọan Kinh Thánh như nước thấm vào rễ sống của chúng ta làm cho dưỡng chất lên thân cây ra cành lá, sinh ra quả trái ngon ngọt.

Giờ yên lặng suy niệm lời Chúa sẽ làm át đi những tiếng ồn ào đòi hỏi của trần gian vây quanh ta.

Chính Chúa Giê-xu từng phán rằng: Hãy cứ ở trong Ta và để Ta ở trong con. Vì cành nho sẽ không sinh quả trái nếu không được nối kết vào thân cây nho. Các con cũng không kết quả được nếu  xa rời Ta.

Hoàn cảnh có thể thay đổi, nhưng ý nghĩa của Thi-thiên này vẫn đúng.

Mỗi ngày chúng ta đưa rễ vào dòng nước sống, là chính Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thế rồi cả ngày tâm hồn chúng ta được tươi mới. Chỉ 15 phút ở riêng với Chúa thôi, chúng ta hưởng được  phước hạnh và sống vui khang cường mỗi ngày. Lời Chúa sẽ giúp chúng ta tư duy chín chắn và sống một ngày thành công phước hạnh. Chúng ta không mong gì hơn.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN