Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhNgày 12/1: Trở lại ân điển và tiếp tục với niềm vui

Ngày 12/1: Trở lại ân điển và tiếp tục với niềm vui

Đọc Kinh Thánh:Phi-líp 2: 5-7

5Hãy có đồng một tâm trí như Đấng Christ Jêsus đã có,

6Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời,Nhưng không xem sự bình đẳng với Đức Chúa TrờiLà điều nên nắm giữ;

7Ngài đã từ bỏ chính mình,Mang lấy hình đầy tớ,Và trở nên giống như loài người.

Suy niệm: Từ “tâm trí” trong câu Kinh Thánh trên đây có thể hiểu là “tính khí”. Như vậy câu này có thể đọc là “Hãy có đồng một tính khí như Đấng Christ Giê-xu đã có.” Ta thử suy ngẫm về ý nghĩa của câu này.

Tính khí là sự biểu lộ ra bên ngoài những gì chúng ta suy nghĩ hoặc cảm xúc.  Chúng ta là người thế nào thì tính khí của chúng ta biểu lộ ra như vậy.

Tâm trạng hay tính tình của chúng ta quan hệ tới điều kiện của tinh thần, của cảm xúc và của cả thể chất nói chung.

Thường thì tính khí biểu lộ tình trạng vui buồn hay bất mãn của chúng ta. Chúng ta có thể mệt mỏi trong tinh thần, bệ rạc trong tình cảm và yếu đuối trong thể xác.

Tính khí của bạn hôm nay ra sao?

Tâm trạng thì thế nào?

Buồn hay vui?

Chúng ta có trách nhiệm phải xem xét trong tư duy, trong tình cảm hay trong thân xác những gì gây ra tính khí u sầu.

Chúng ta hãy đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu, vì “tính khí” của Chúa không thay đổi, vì vậy chúng ta có thể thay đổi tính khí và tâm trạng của mình tận căn gốc và trải nghiệm tình thương, sự tha thứ, và sức mạnh từ Chúa.

Chính chúng ta có trách nhiệm làm việc đó không ai làm giùm cho chúng ta được.

Vì không có ai hay điều gì có thể ảnh hưởng đến tính khí của chúng ta nếu chúng ta không cho phép.

Chỉ một mình Chúa có thể làm việc đó.

Chúng ta nên nhớ rằng, niềm vui là sự biểu lộ ân điển ra bên ngoài.

Ân điển của Chúa Giê-xu hôm nay có ảnh hưởng gì đến tính khí của bạn hay chăng?

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN