Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhNgày 18/1 - Tình Thương Nâng Đỡ Gánh Nặng

Ngày 18/1 – Tình Thương Nâng Đỡ Gánh Nặng

Đọc Kinh Thánh: Châm ngôn 12:25

25Sự lo âu trong lòng làm cho con người suy sụp,

Nhưng một lời lành khiến lòng vui vẻ.

Suy niệm: Lo lắng trong tâm hồn làm thân xác mỏi mệt. Ai cũng kinh nghiệm điều ấy. Hãy nghĩ đến những lúc chúng ta bị mất niềm vui vì lo buồn, âu sầu.  Thường thì hầu hết chúng ta lo sợ chẳng bao giờ xẩy ra.  Trong câu Kinh Thánh trên có nói đến “một lời lành” lời lành đó từ đâu đến?

Lời Chúa là lời lành sẵn sàng cho chúng ta bất cứ khi nào. Lời Chúa trong Kinh Thánh luôn luôn thích ứng cho mỗi chúng ta – đó là lời thương yêu, tha thứ, mang hi vọng đến, làm cho tâm hồn ta an nghỉ, thỏa mãn.

Khi nào lo lắng làm tâm hồn trĩu nặng, chúng ta cần đến với Chúa thưa với Ngài mọi cảm nghĩ của mình, nói cho Chúa nghe chi tiết về nỗi lo sợ của mình, đừng ngại gì cả.  Vì Chúa không phê bình chỉ trích hay làm cho lòng chúng ta thêm nặng.  Hãy lắng nghe tiếng Chúa vang trong tâm hồn mình, hãy yên lặng, gạt lo âu sang một bên để Chúa làm việc. Không ai hiểu chúng ta bằng Chúa đâu.

Tôi hỏi một người bạn có khỏe không. Người ấy với vẻ mặt âu sầu thì thào: “Tôi mệt quá chỉ vì những lo âu dày vò tôi, như hạt sỏi nằm trong chiếc giày tôi đang mang đây…”.

Tôi hỏi thêm.

Thì anh ta chậm trãi thổ lộ:  “Tôi lo lắng về nhiều chuyện, xem như sẽ tác hại nguy hiểm, nhưng xét ra chúng chỉ bằng vài hạt sỏi lọt vào chiếc giày tôi đang mang đây mà thôi.  Khi nào tôi ngừng đi, mở giày ra cho hạt sỏi ra ngoài là xong thôi.”

Bạn có hạt sỏi nào trong giày bạn bao giờ chưa? Ai mà chẳng biết kinh nghiệm đó. Hạt sỏi trong giày gây khó chịu cho đến khi ta ngừng đi, ngồi xuống cởi giày ra cho hạt sỏi lọt ra ngoài là xong, có gì đâu!!!

Những vấn đề làm cho chúng ta khó chịu, mất ăn mất ngủ, than thở bất an, không thỏa lòng, không ai chia sẻ được. Hãy quỳ gối thưa với Chúa mọi chi tiết, dù thầm kín đến đâu Chúa vẫn nghe mà không một lời cản trở hay phê bình. Gánh nặng của bạn nặng bao nhiêu làm bạn khổ thế nào, ai mà biết được, tâm sự thì sợ bị chê cười. Chúa không chê cười bạn đâu luôn luôn chờ bạn thổ lộ. Sao bạn ngần ngại?

Nhiều người ngày nay cần đến Chúa, không phải những vấn đề to lớn, nhưng chỉ là những chuyện nho nhỏ gây khó chịu, tại sao không nói ra không thưa với Chúa?

Xin hỏi riêng bạn:  Bạn có cam kết mỗi ngày đọc mấy câu trong Phi-líp đoạn 4 chưa?

Hãy mở ra đọc đi. Đó là lời an ủi nâng đỡ mọi người mỗi khi bị lo lắng dày vò….

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN