Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhNgày 19/1 - Vì Sao Chúa Để Cho Trở Ngại Xẩy Ra?

Ngày 19/1 – Vì Sao Chúa Để Cho Trở Ngại Xẩy Ra?

Đọc Kinh Thánh: Thẩm phán (Các Quan xét)  6:11-16

11Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đến ngồi dưới cây thông tại thành Óp-ra của ông Giô-ách, người A-bi-ê-xê-rít. Khi ấy con trai của Giô-ách là Ghi-đê-ôn đang đập lúa mạch trong hầm ép rượu để tránh dân Ma-đi-an.

12Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện đến với Ghi-đê-ôn và nói: “Hỡi người chiến sĩ dũng cảm! Đức Giê-hô-va ở với anh.”

13Ghi-đê-ôn nói: “Thưa ngài, nếu Đức Giê-hô-va ở cùng chúng tôi, tại sao tất cả các việc nầy xảy đến cho chúng tôi? Tổ phụ chúng tôi đã thuật lại rằng: ‘Đức Giê-hô-va đã đem chúng ta ra khỏi Ai Cập’. Thế thì mọi việc kỳ diệu kia ở đâu mà bây giờ Đức Giê-hô-va lại từ bỏ chúng tôi và phó chúng tôi vào tay dân Ma-đi-an?”

14Đức Giê-hô-va quay lại phán với ông: “Hãy dùng năng lực con có mà giải cứu Y-sơ-ra-ên khỏi tay dân Ma-đi-an. Chẳng phải Ta sai con đó sao?”

15Ghi-đê-ôn thưa: “Lạy Chúa, làm sao con có thể giải cứu Y-sơ-ra-ên được? Nầy, gia tộc con nghèo nhất trong bộ tộc Ma-na-se, và con lại là người nhỏ nhất trong gia đình.”

Câu căn bản: 13Ghi-đê-ôn nói: “Thưa ngài, nếu Đức Giê-hô-va ở cùng chúng tôi, tại sao tất cả các việc nầy xảy đến cho chúng tôi?

Suy niệm: Câu hỏi của Ghi-đê-ôn ngày xưa cũng phản ánh tâm trạng của chúng ta ngày nay thường xuyên thắc mắc như vậy:  “Nếu Chúa ở với chúng con, thì vì sao các việc này xảy ra?”

Chúa không đưa đến những nan đề của chúng ta đâu. Các nan đề đó thường xuyên xảy ra như vậy. Điều khó nhất cho Chúa là đã tạo nên những con người với khả năng lựa chọn tự nhiên, để chúng ta có thể chọn kính yêu và tôn vinh Ngài. Chúng ta không phải là những con rối bằng gỗ. Chúng ta có tự do lựa chọn:  sa ngã, nổi loạn từ thế hệ này sang thế hệ sau, biến trần gian này xa lạ với những gì Chúa đã tạo dựng nên.

Nhiều nan đề của chúng ta là do từ những con người không biết đến Chúa hay không tôn thờ Ngài. Các nan đề khác xảy ra do hoàn cảnh. Một số nan đề lại do chính chúng ta gây ra. Các nan đề thường gây khó khăn hay làm chúng ta tuyệt vọng. Nhưng nếu chúng ta hết lòng tin rằng Chúa có thể giải quyết mọi nan đề, thì không nan đề nào khó quá cho Chúa. Chúa đã từng kêu gọi con người chúng ta tiếp sức với Ngài để tìm hiểu và giải quyết những nan đề xảy ra cho chúng ta.

Thật ra, Chúa đã xuất hiện trong chính Chúa Cứu Thế Giê-xu để giải quyết mọi nan đề của chúng ta. Chúa Giê-xu đưa chúng ta trở lại với Thiên Chúa, đánh bại các quyền lực ủa tội ác, đắc thắng tử thần, và đã từ cõi chết sống lại để ở với chúng ta mãi mãi.

Vì thế, khi chúng ta tiếp nhận ơn cứu rỗi và sức mạnh của Chúa Phục sinh, thì những nan đề to lớn nhất đã được đẩy về phía sau của chúng ta. Trong hiện tại, chỉ có những nan đề đàn áp chúng ta là những thứ mà chúng ta muốn tự mình giải quyết.

Thách thức của chúng ta ngày nay là cố gắng bằng sức mình để diệt nan đề. Chúng  ta thường xuyên gặp nan đề. Nhưng Chúa sẽ ban cho cách giải quyết các nan đề đó và sức mạnh để chịu đựng, vì Chúa chúng ta đã chiến thắng mọi nan đề rồi.

Hôm nay tôi gặp nan đề, tôi phanh trần nó ra, tìm cách hiểu nó, trải ra trước mắt Chúa, cảm tạ Chúa trước về những cách Chúa giải quyết, và xin theo ý Chúa mà chờ phép lạ của Ngài thực hiện. A-men.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN