Đức Tin Đắc Thắng
Những anh hùng đức tin ghi trong Hê-bơ-rơ chương 11 có đức tin lớn, vì họ không chịu ngừng lại ở loại đức tin cho được cứu mà sẵn sàng trả giá để có cái gì hơn là được cứu mà thôi. Đó là loại đức tin đắc thắng. “Có người đờn bà đã được người nhà mình chết sống lại, có kẻ bị hình khổ dữ tợn mà không chịu giải cứu, để được sự sống lại tốt hơn.” (Hê 11:35). Ta để ý câu: Để được sự sống lại tốt hơn. Nghĩa là không phải chỉ được phục sinh nhưng phục sinh tốt hơn.
Làm thế nào có được loại đức tin này? Làm thế nào có được loại đức tin đắc thắng, vượt xa khỏi những hoàn cảnh trong đời? Đây không phải là loại đức tin khác, nhưng là phát triển loại đức tin “nhỏ” thành đức tin “lớn”. Chúng ta đã học trong chương 5 rằng có những người tin Chúa nhưng có đức tin rất đơn sơ, như hài nhi mãi vậy. Họ cần phải được nhận ra và trưởng thành để có thể ăn đồ ăn cứng.
Tóm lại, đức tin không đứng yên một chỗ mà phải tăng trưởng.
Ba anh hùng đầu tiên biểu trương cho ba nguyên tắc tăng trưởng đức tin. Đó là A-bên, Hê-nóc và Nô-ê. Ba người này sống trước cơn đại hồng thủy. Các anh hùng đức tin khác sống sau đó.
Trường hợp A-bên, Đây là thờ phượng bằng lòng tin.
Trường hợp Hê-nóc, Đây là bước đi bằng lòng tin.
Trường hợp Nô-ê. Đây là làm việc bằng lòng tin.
A-bên thờ phượng Đức Chúa Trời trên một bàn thờ đã được ấn định. Đó là hình ảnh Chúa Cứu Thế, chiên con hi sinh của Đức Chúa Trời, chết trên thập tự giá. Đức tin nào cũng phải khởi đầu từ điểm này.
Hê-nóc bước đi cùng với Chúa suốt 300 năm. Thêm vào lòng thờ kính của A-bên là bước đi và tương giao mật thiết với Chúa trong đời sống lánh xa trần gian, chứng minh cho người đời thấy rằng con người vẫn có thể bước đi với Chúa trong thời đại tối tăm tội ác nhất.
Con người sau cùng sống trước con nước lụt là Nô-ê. Nô-ê đóng một chiếc tàu trên đỉnh núi, nếu không có đức tin vững mạnh như thế, không thể nào khởi công được vì vừa vô lý lại vừa tốn công phu. Nô-ê đã đắc thắng mọi nghi ngờ và mọi lời chỉ trích dèm pha, vì ông tin Đức Chúa Trời. Nhiều người ngày nay làm công việc Chúa giao cho làm dễ hơn của Nô-ê nhiều, nhưng không biết có đủ đức tin mà làm hay không?
Nguyễn Sinh