Thứ ba, Tháng tư 21, 2026
No menu items!
HomeTin TứcBan Trị Sự Tổng HộiBỒI LINH ĐẠI HỘI ĐỒNG 37 – SỨ ĐIỆP 2: HÃY CHỖI...

BỒI LINH ĐẠI HỘI ĐỒNG 37 – SỨ ĐIỆP 2: HÃY CHỖI DẬY

Tiếp tục với chủ đề “HÃY CHỖI DẬY”, trong chương trình Bồi Linh II của Đại Hội Đồng lần thứ 37, Mục sư Nguyễn Hữu Mạc – Phó Hội trưởng I, Trưởng Ban tổ chức ĐHĐ đã có Sứ điệp đến với Hội Đồng nương trên Lời Chúa trong Nê-hê-mi 2:11-20

Mục sư nhấn mạnh: chúng ta đang đứng trong một thời điểm thuộc linh rất quan trọng. Mục sư liên hệ với bối cảnh trong Nê-hê-mi chương 2, khi dân Y-sơ-ra-ên đối diện với thực trạng đổ nát: tường thành sụp đổ, cổng thành bị thiêu hủy, dân sự sống trong sự sỉ nhục và yếu đuối. Nhưng chính trong hoàn cảnh đó, Đức Chúa Trời đã dấy lên Nê-hê-mi, một người lãnh đạo có khải tượng để nhìn thấy không chỉ sự đổ nát, mà còn là cơ hội cho sự phục hồi.

Nhìn xuống hội trường, Mục sư bày tỏ sự trân trọng đối với những người hầu việc Chúa đang hiện diện: những người đã đi qua những chặng đường dài, phục vụ giữa thiếu thốn, chịu đựng hiểu lầm, chống đối và âm thầm gieo giống mà chưa thấy kết quả. Có những người đã từng mệt mỏi, từng muốn bỏ cuộc, từng cầu nguyện trong nước mắt. Nhưng chính sự hiện diện của họ hôm nay là minh chứng cho lòng trung tín với sự kêu gọi của Đức Chúa Trời.

Ông đặt lại một câu hỏi trọng tâm: không phải khó khăn lớn bao nhiêu, mà là Đức Chúa Trời của chúng ta vĩ đại như thế nào.

Từ đó, sứ điệp được triển khai qua ba lời kêu gọi cụ thể:

  1. Chỗi dậy để nhìn đúng thực trạng

    Tiên tri Nê-hê-mi không vội hành động, nhưng quan sát kỹ lưỡng tình trạng của thành. Người lãnh đạo cần nhìn đúng để quyết định đúng. Ông nhận ra vấn đề không chỉ là hoàn cảnh, nhưng là đời sống dân sự đã rời xa Chúa.

    Và hôm nay tôi tin rằng: Một lần nữa, Đức Thánh Linh kêu gọi mỗi lãnh đạo Hội Thánh đang ngồi đây trở thành một “Nê-hê-mi”! Không phải năm sau, không phải khi điều kiện tốt hơn… Mà là hôm nay! “Hãy Chỗi Dậy” để nhìn đúng thực trạng đời sống cá nhân và thực trạng Hội Thánh chúng ta, hầu tìm được sự phục hưng từ Chúa, không phải là làm lại từ đầu bằng sức mình, mà là: Trở về với sức Đức Chúa Trời ban.
  2.  Chỗi dậy để làm công việc Chúa

    Sự chỗi dậy của Nê-hê-mi không dừng ở nhận thức, nhưng dẫn đến hành động. Người lãnh đạo được Chúa dẫn dắt là người có tầm nhìn, có khải tượng và được dân sự đồng lòng; câu 18 ghi: “Tôi cũng thuật cho chúng làm sao tay nhân từ của Đức Chúa Trời tôi đã giúp đỡ tôi, và các lời vua đã nói cùng tôi. Chúng nói: Hè, ta hãy chỗi dậy và xây sửa lại! Vậy, chúng được vững chắc trong ý nhất định làm công việc tốt lành này.”

Họ không chỉ nói, nhưng bắt tay vào làm, mỗi người một phần và chỉ trong 52 ngày tường thành được hoàn tất. Đây là phép lạ được thực hiện qua sự dấn thân của con dân Chúa.

Ngày nay, công việc của Hội Thánh cũng vậy: truyền giảng, gây dựng, đào tạo và ảnh hưởng xã hội – tất cả đều cần một Hội Thánh sẵn sàng chỗi dậy hành động.

  1. Chỗi dậy để vượt qua thách thức

    Khi công việc bắt đầu, sự chống đối cũng xuất hiện. Nê-hê-mi đối diện với sự nhạo báng và khinh bỉ, nhưng ông không lùi bước.

    Mục sư nhấn mạnh: “Nếu sợ chống đối, sợ sai sót mà không làm, công việc Chúa sẽ bị bỏ dở; nhưng khi chúng ta đứng lên hành động, dầu có thiếu sót, Đức Chúa Trời vẫn dùng và hoàn thành ý định tốt lành của Ngài. Chúng ta có thể bị chống đối, nhưng không thể bị ngăn trở – Hãy Chỗi Dậy và xây dựng Hội Thánh Chúa; nếu chúng ta thật sự làm công việc Chúa theo cách của Ngài, Chúa sẽ dùng sự chống đối mà ta đối diện để khiến chúng ta nên mạnh mẽ chứ không phải để bẻ gãy chúng ta.”

Nê-hê-mi không đặt niềm tin vào: Tài năng – Tiền bạc – Hoàn cảnh; Ông tuyên bố: “Đức Chúa của các từng trời sẽ ban cho chúng ta sự thành công.” Đây là chìa khóa của sự phấn hưng;  Xa-cha-ri 4:6 cũng khẳng định rằng: “Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng không phải bởi năng lực, bèn là bởi Thần Ta…” Sứ đồ Phao-lô cũng đã tuyên bố: “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi” (Phi-líp 4:13).

“Kính thưa quý tôi tớ Chúa, có thể Chúa không gọi chúng ta xây “cả bức tường,” nhưng Ngài giao cho mỗi người một ‘đoạn tường.’ Hãy trung tín với công việc và thiên chức Chúa giao!” – (Mục sư nhấn mạnh)

Tại Đại Hội Đồng lần này, lời kêu gọi vẫn vang lên rõ ràng: Hãy hỗi dậy để thấy thực trạng, hãy chỗi dậy để làm công việc Chúa và hãy hỗi dậy để vượt qua thách thức.

Nguyện Đức Chúa Trời dùng chính thời điểm này như một dấu mốc cho sự chỗi dậy mới của Hội Thánh, để Tin Lành được rao truyền rộng rãi hơn và danh Ngài được tôn cao trên đất nước Việt Nam.

Dưới đây là những hình ảnh đã diễn ra:

Tin tức: BTT ĐHĐ37

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN