Trong phần tiếp theo của Hê-bơ-rơ chương 11, Kinh Thánh kể rằng có những người đàn bà đã nhận lại người thân từ cõi chết nhờ quyền năng Đức Chúa Trời. Cũng có những người khác, dù bị tra tấn dữ dội, vẫn từ chối sự giải cứu để chờ đợi sự sống lại tốt hơn.
Câu 36-38 mô tả thêm:
Có người bị chế nhạo, đánh đòn, bị xiềng xích và giam vào ngục.
Có người bị ném đá, bị thử thách tàn nhẫn, bị cưa xẻ, bị giết bởi gươm giáo.
Họ sống lang thang, mặc da chiên, da dê – thiếu thốn, bị áp bức, ngược đãi.
Thế gian không xứng đáng với họ. Họ phải sống vất vưởng trong hoang mạc, trên núi, trong hang động và hầm đất.
Ngày nay, có lẽ Chúa không đòi hỏi chúng ta phải hy sinh đến mức đó. Trong sự thương xót, Ngài giữ chúng ta tránh khỏi những gian khổ ấy. Chúa chỉ kêu gọi chúng ta làm chứng cho Ngài mà không phải đánh đổi bằng mạng sống. Ngài kêu gọi chúng ta học Lời Ngài, mà không phải đối diện tù tội. Ấy vậy mà nhiều người vẫn than phiền với Chúa.
Ngày nay, Ngài nhẹ nhàng mời gọi chúng ta noi theo Ngài – sống khiêm nhường, nhu mì, không chạy theo đời này, nhưng giữ lòng trung tín cho đến cuối cùng.
Nguyễn Sinh