Câu 39-40 chép rằng:
Hết thảy những người đó dầu nhân đức-tin đã được chứng tốt, song chưa hề nhận-lãnh điều đã được hứa cho mình. 40Vì Đức Chúa Trời có sắm sẵn điều tốt hơn cho chúng ta, hầu cho ngoài chúng ta ra họ không đạt đến sự trọn-vẹn được.
Dù tất cả những người ấy đã được chứng nhận là sống bởi đức tin, họ vẫn chưa nhận được điều đã hứa. Vì Đức Chúa Trời đã dành sẵn điều tốt hơn cho chúng ta, để nếu không có chúng ta, họ không đạt đến sự trọn vẹn.
Trong Hê-bơ-rơ chương 11 chữ đức tin xuất hiện 23 lần trong Việt ngữ. Đây là một bảng danh sách những người đã sống đắc thắng nhờ lòng tin đặt nơi Chúa. Đây là những người không phải chỉ có lòng tin đơn sơ để được cứu, nhưng là những người có đức tin đưa họ đến chỗ chịu hi sinh, chịu phân rẽ và phục vụ. Đây không phải là loại đức tin thụ động, nhưng là loại tiến lên đến chỗ hoàn toàn. Loại đức tin tăng trưởng, phát triển đến chỗ đắc thắng bằng mọi giá phải trả.
Thật ra có hai loại đức tin: đức tin cho được cứu và đức tin vâng phục. Hàng nghìn người đã tin Chúa Giê-xu cho được cứu, nhưng có ít người vâng phục Chúa trong nhiệm vụ.
Điều nghịch lý là người ta có thể giao thác linh hồn mình trong Chúa để hưởng sự cứu rỗi vĩnh hằng, nhưng không dám hoàn toàn tin tưởng Chúa về những nhu cầu thuộc về vật chất.
Họ nhờ đức tin, dám giao thác số phận vĩnh hằng của mình trong tay Chúa, nhưng vẫn ngại đầu phục và giao tất cả những gì tạm bợ trong đời cho Ngài, và không hết lòng tin cậy Ngài về những thứ thuộc vật chất trong cuộc đời. Họ vẫn hay lo lắng và sợ hãi, lo về những vật chất tạm bợ, sức khoẻ, công việc, những gì họ sở hữu, thay vì giao hết cho Chúa cũng như giao linh hồn mình cho Chúa vậy!
Nguyễn Sinh