Thứ Ba, Tháng Năm 7, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 123 - Bổn phận của người tin Chúa (tiếp theo)

Bài 123 – Bổn phận của người tin Chúa (tiếp theo)

Đọc Kinh Thánh: Cô-lô-se 4:2-6

2Hãy thành tâm cầu nguyện, phải tỉnh thức trong lúc cầu nguyện và tạ ơn.

3Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho chúng tôi rao giảng lời Ngài, công bố sự mầu nhiệm của Đấng Christ. Chính vì sự mầu nhiệm đó mà tôi bị xiềng xích.

4Cũng xin cầu nguyện để tôi có thể bày tỏ rõ ràng điều tôi phải nói.

5Hãy cư xử một cách khôn ngoan với những người ngoại, và tận dụng thì giờ.

6Lời nói của anh em phải luôn có ân hậu và nêm thêm muối, để anh em biết phải đối đáp thế nào với mỗi người.

Suy niệm:

Bổn phận thứ hai của người tin Chúa là nhiệm vụ cầu thay.  Sứ đồ Phao-lô dạy: 3Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho chúng tôi rao giảng lời Ngài, công bố sự mầu nhiệm của Đấng Christ. Chính vì sự mầu nhiệm đó mà tôi bị xiềng xích. 4Cũng xin cầu nguyện để tôi có thể bày tỏ rõ ràng điều tôi phải nói.

  1. Trước tiên sứ đồ Phao-lô xin các tín hữu cầu nguyện cho ông và những người truyền bá Phúc âm. Lúc ấy sứ đồ đang bị tù, nhưng không xin cầu nguyện cho ra khỏi tù mà xin Chúa mở cửa cho việc giảng đạo. Sứ đồ Phao-lô bị giam cầm nhưng đạo Chúa không bị tù, và cơ hội giảng truyền Phúc âm là bất cứ khi nào. Sứ đồ Phao-lô nói rõ nhu cầu của ông chứ không nhờ cầu nguyện tổng quát. Khi ta nhờ ai cầu thay cho nhu cầu của mình cũng phải nói rõ chứ không phải chỉ xin Chúa ban phước hay bảo vệ một cách tổng quát.
  2. Sau đó ông xin Chúa cho có cơ hội giảng truyền Lời Chúa và Tin Mừng về ơn cứu độ của Chúa.
  3. Xin Chúa cho ông có thể trình bày Tin Mừng rõ ràng minh bạch. Đây là việc cầu nguyện rất thực tế : cho con dân Chúa có cơ hội làm chứng về Chúa và minh bạch cho người nghe có thể tin nhận.
  1. Trên thực tế, chúng ta có nhiệm vụ cầu nguyện cho người lãnh đạo Hội Thánh nơi quý vị thờ phượng Chúa, có như thế Hội Thánh mới phát triển và Tin Mừng được phổ truyền.

Bổn Phận thứ ba của người tin Chúa là nhiệm vụ Truyền Bá Tin Mừng.

Sứ đồ Phao-lô dạy về việc làm nhân chứng cho Chúa một cách đơn giản như sau: 5Hãy cư xử một cách khôn ngoan với những người ngoại, và tận dụng thì giờ.

  1. Phải đối xử với người chưa biết Chúa thật khôn ngoan. Khôn ngoan trong nghĩa này là sống sao cho hòa hợp, vui vẻ, thân tình, nhưng không theo những thói hư tật xấu của họ. Khôn ngoan trong lời nói, cách cư xử và cách sống mà người ngoài có thể cảm phục, nhờ đó ta có thể giới thiệu Chúa cho họ.
  2. Hãy lợi dụng thì giờ để nói về Tin Mừng. Ta nên nhớ cơ hội nhiều khi dễ mất vì vậy phải khôn ngoan tìm dịp tiện làm quen, kết thân, giúp đỡ và tạo thiện cảm để giới thiệu Chúa cho họ. Vì ta là người đại diện cho Chúa nên phải khôn ngoan đối xử và phải phản ánh thánh tính trên đời sống ta, như thế mới đủ sức thuyết phục.

Bổn phận thứ tư của người tin Chúa là cẩn thận về lời nói của người tin Chúa.  Sứ đồ Phao-lô dạy:

6Lời nói của anh em phải luôn có ân hậu và nêm thêm muối, để anh em biết phải đối đáp thế nào với mỗi người.

Tục ngữ ta có câu: Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

Sứ đồ Phao-lô dạy còn thâm thúy hơn, vì trong đời có những người ăn nói hách dịch, gắt gao lỗ mãng;  lại có những người bị chê là ăn nói nhạt nhẽo.

Sứ đồ biết rõ các lời phê bình này nên khuyên người tin Chúa phải ăn nói phải cho có ân hậu và mặn mà.

Nghĩa là câu chuyện phải có ý vị, đừng pha trò nhạt nhẽo cũng đừng nói những lời không hữu ích cho người nghe.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN