Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 136 - Thân Quý Trong Đức Tin

Bài 136 – Thân Quý Trong Đức Tin

Đọc Kinh Thánh: 1Tê-sa-lô-ni-ca 3:6-10

6Nhưng nay Ti-mô-thê vừa từ chỗ anh em trở về, đã thuật cho chúng tôi tin tức tốt đẹp về đức tin và tình yêu thương của anh em. Anh ấy cũng nói rằng anh em luôn giữ kỷ niệm tốt về chúng tôi, và ao ước gặp chúng tôi, cũng như chúng tôi ước ao gặp anh em vậy.

7Thưa anh em, như vậy trong mọi gian khổ và hoạn nạn, chúng tôi đã được an ủi qua đức tin của anh em.

8Vì hiện nay chúng tôi sống là nhờ anh em đứng vững trong Chúa.

9Làm sao chúng tôi có đủ lời để cảm tạ Đức Chúa Trời về anh em, về tất cả niềm vui mà qua anh em chúng tôi có được trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta?

10Đêm ngày chúng tôi khẩn thiết cầu xin Ngài cho phép chúng tôi được gặp mặt anh em, và bổ sung những gì còn khiếm khuyết trong đức tin anh em.

Suy niệm:

Người tin Chúa thường gặp nhau, thăm hỏi nhau. Nhưng đề tài của các câu chuyện của chúng ta khi gặp nhau là gì ? Gia đình, con cái đã đành, nhưng nhiều khi các câu chuyện xoay hướng về nhiều người khác, nhất là những tin xấu về họ.

Sứ đồ Phao-lô thì khác, ông viết:  6Nhưng nay Ti-mô-thê vừa từ chỗ anh em trở về, đã thuật cho chúng tôi tin tức tốt đẹp về đức tin và tình yêu thương của anh em. Đức tin và tình yêu thương là hai điều ông trông mong và tìm hiểu. Chúng ta có hay tìm hiểu về đức tin và lòng thương yêu của người khác ra sao không? Quan tâm của những người cùng niềm tin phải ưu tiên là như vậy.  Vì đức tin có mạnh, tình thương có chan chứa thì cuộc sống mới có ý nghĩa, và gọi là tráng kiện.

Thân quý trong Chúa như sứ đồ Phao-lô thật là đặc biệt, ông viết:  7Thưa anh em, như vậy trong mọi gian khổ và hoạn nạn, chúng tôi đã được an ủi qua đức tin của anh em.

8Vì hiện nay chúng tôi sống là nhờ anh em đứng vững trong Chúa.

Sứ đồ Phao-lô được an ủi qua đức tin của anh chị em tại Tê-sa-lô-ni-ca. Chúng ta thông công trong Chúa là như vậy, chứ không phải những lợi lộc về vật chất trong đời này.

Sứ đồ Phao-lô còn đi xa hơn nữa: 8Vì hiện nay chúng tôi sống là nhờ anh em đứng vững trong Chúa.

Tâm tình của con dân Chúa như Phao-lô thật hiếm có.  Niềm vui và lẽ sống của ông là khi anh chị em trong Chúa được đứng vững. Đó là tinh thần của chúng ta trong Hội Thánh. Hội thánh vững vàng với đức tin và tình thương cao độ thì tồn tại, đứng vững và niềm vui chan hòa.

Sứ đồ Phao-lô cảm tạ Chúa và hi vọng gặp lại anh chị em tại Tê-sa-lô-ni-ca để giúp họ tăng trưởng càng thêm, ông viết:  9Làm sao chúng tôi có đủ lời để cảm tạ Đức Chúa Trời về anh em, về tất cả niềm vui mà qua anh em chúng tôi có được trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta?

10Đêm ngày chúng tôi khẩn thiết cầu xin Ngài cho phép chúng tôi được gặp mặt anh em, và bổ sung những gì còn khiếm khuyết trong đức tin anh em.

Lạy Chúa, xin cho chúng con quan tâm đến anh chị em xa gần như sứ đồ Phao-lô để cuộc sống của chúng con thêm ý nghĩa và niềm vui của chúng con được trọn vẹn.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN