Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 165: Tiếng gọi của Chúa

Bài 165: Tiếng gọi của Chúa

Đọc Mác 1:16-20

16Khi đi dọc theo bờ biển Ga-li-lê, Ngài thấy Si-m    ôn và em là Anh-rê đang thả lưới dưới biển, vì họ vốn làm nghề chài lưới.
17Đức Chúa Jêsus phán với họ: “Hãy theo Ta, Ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người.”
18Họ lập tức bỏ lưới mà theo Ngài.
19Đi một quãng nữa, Ngài thấy Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, và em là Giăng đang vá lưới trên thuyền.
20Ngài liền gọi họ. Họ để cha mình là Xê-bê-đê ở lại trên thuyền với mấy người làm thuê và theo Ngài.

Câu căn bản: Đức Chúa Giê-xu phán với họ: ‘Hãy theo Ta, Ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người’.  (Câu 17).

Suy niệm: Sau khi công bố hai điều quan trọng và điều kiện để vào nước trời, Chúa Giê-xu bắt đầu lựa chọn môn đệ. Những người này chắc đã hội đủ các điều kiện Chúa đưa ra, đó là ăn năn và tin Chúa. Bốn người đầu tiên đều làm nghề đánh cá trên biển hồ Ga-li-lê.

Si-môn và Anh-rê đang thả lưới đánh cá, nghe Chúa gọi: ‘Hãy theo Ta, Ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người’.  Hai người bỏ lưới mà theo Chúa ngay.

Gia-cơ và Giăng đang vá lưới, nghe Chúa gọi liền từ giã người cha và những người làm thuê mà đi theo Chúa Giê-xu.

Có lẽ trên đời ít ai chiêu mộ người nhanh như thế. Bốn người này mới gặp Chúa mà đã tin tưởng, theo Chúa không chần chờ. Vì họ đã có đức tin.

Từ đó đến nay, tiếng gọi của Chúa vẫn đến với nhiều người, những ai tin nhận Chúa và thuận phục, đã trở thành môn đệ Chúa.

Môn đệ Chúa hết lòng tin lời Chúa và biết rằng theo Chúa là bước vào một cuộc đời mới, khác hẳn cuộc đời cũ.

Ngày nay, ngay trên đất nước chúng ta, nhiều thanh niên đã nghe tiếng gọi của Chúa mà dâng mình phục vụ Ngài, không tính toán đắn đo. Ước mong rằng các anh em ấy trung tín theo Chúa cho đến cuối cùng.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN