Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhNgày 04/01 Qua thung lũng của tử thần

Ngày 04/01 Qua thung lũng của tử thần

Đọc Kinh Thánh: Thi-thiên 23:1-6

1Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi,

Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.

2Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi,

Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.

3Ngàilàm tươi mới linh hồn tôi,

Dẫn tôi vào các lối công chính

Vì cớ danh Ngài.

4Dù khi con đi trong trũng bóng chết

Con sẽ chẳng sợ tai họa nào,

Vì Chúa ở cùng con;

Cây trượng và cây gậy của Chúa

An ủi con.

5Chúadọn bàn cho con

Trước mặt kẻ thù nghịch con;

Chúa xức dầu cho đầu con,

Chén con đầy tràn.

6Thật vậy, trọn đời tôi,

Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi;

Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va

Cho đến lâu dài.

Suy niệm: Mục sư Alex Mac kể lại chuyện ông thắng hơn cơn sợ hãi như sau:

Khi còn trẻ tuổi cậu làm việc tại Glasgow,  cách nơi cậu ở chừng vài cây số. Trong tuần cậu

làm việc ở thành phố đó, thứ bẩy mới trở về nhà. Trên  đường về nhà cậu phải đi qua một thung lũng mà giới mê tín dị đoan nói rằng có nhiều ma quỷ. Tuần lễ đầu tiên làm việc, cậu vẫn sợ thứ Bẩy phải về qua thung lũng ma quỷ đó.

Tối hôm thứ Bẩy đó, bắt buộc phải can đảm đi qua thung lũng ma quỷ đó để về nhà. Tim đập mạnh khi bước vào thung lũng đó. Cậu dừng lại để suy nghĩ, hai chân như tê dại không dám bước nữa.Nhưng bỗng nghe có tiếng gọi:   “Alex, Ba đây. Ba sẽ đi với con qua thung lũng,  cứ đi đi.”

Thế là cậu đi qua thung lũng ấy an toàn. Suốt đời cậu không bao giờ quên tiếng gọi hôm ấy. Vì người cha sợ con hoảng sợ đã đến thung lũng đi với con lần đầu tiên, và sau đó mỗi thứ Bẩy cậu con vẫn về nhà an toàn.

Tác giả Đa-vít cũng cảm thấy như thế về sự bảo vệ che chở của Chúa. Qua trũng bóng chết mà không sợ hãi vì người chăn chiên cùng đi với mình. Chúa như người chăn chiên đi với Đa-vít suốt đời ông, từ khi chính ông làm người chăn chiên cho đến khi lên làm vua.

Bạn thì sao? Có việc gì khiến bạn lo sợ chăng? Thung lũng có nhiều ma quỷ hay tử thần của bạn là gì?

Chúa không chê cười chúng ta nhút nhát. Chúa hiểu rõ hoàn cảnh của mỗi chúng ta. Như người cha của Alex Mac, Ngài bằng lòng bước ra đi với chúng ta về nhà. Chúa biết rõ các thung lũng nhiều ma quỷ và cả tử thần nữa đang chờ đón chúng ta. Chúa sẽ cầm nắm tay chúng ta dắt qua thung lũng ấy.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN