Đọc Kinh thánh: Hê-bơ-rơ 4:13
13Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.
Suy niệm: Câu 13 dường như để giải thích cho rõ hơn câu 12: “Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng hết thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại,”
Trên kia nói về tác dụng tinh tế của lời Chúa trong việc phân tích tư tưởng và ý định. Ta đọc lời Chúa để nhìn ra những khuyết điểm, những tư tưởng và ý định hư xấu, đáng loại bỏ. Nhưng ta đừng quên khi hành động cũng phải cẩn thận, vì mắt Chúa không bỏ qua một cử chỉ nào, và không ai có thể che giấu điều gì bí mật mà Chúa không biết. Đấng mà chúng ta phải thưa lại chính là vị quan toà sẽ nhận lời khai đầy đủ về cuộc đời của mỗi chúng ta. Vì vậy không thể giấu diếm gì cả, vì trước sau Chúa cũng biết.
Người khôn ngoan là đọc Lời Chúa cho được khôn ngoan hơn để không bao giờ phải hành động mờ ám không chính đáng mà cuối cùng còn phải khai trình chi tiết.
Hãy vào nơi an nghỉ với Chúa để không còn những mánh khóe, mưu mẹo hay hành động nào cản trở cuộc tương giao quý nhất mà ta thèm mong.
Nguyễn Sinh