Thứ Sáu, Tháng Năm 17, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 315 - Bắt đầu lại

Bài 315 – Bắt đầu lại

Đọc Mác 5:24-34

24Đức Chúa Jêsus đi với Giai-ru. Một đoàn người rất đông cùng đi theo và lấn ép Ngài.

25Trong số đó có một phụ nữ bị rong huyết đã mười hai năm.

26Lâu nay bà đã khốn khổ trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của, nhưng bệnh không thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm.

27Bà đã nghe nói về Đức Chúa Jêsus nên lẩn vào giữa đám đông, tiến đến phía sau Ngài và chạm vào áo Ngài.

28Vì bà tự nhủ: “Chỉ cần chạm được áo Ngài, thì ta sẽ được lành.”

29Lập tức, máu cầm lại. Bà cảm nhận ngay rằng mình đã được chữa lành.

30Đức Chúa Jêsus liền nhận biết có một năng quyền vừa ra từ Ngài nên Ngài quay sang phía đám đông và hỏi: “Ai đã chạm vào áo Ta?”

31Các môn đồ thưa: “Thầy thấy đám đông chen lấn Thầy, sao Thầy còn hỏi: ‘Ai chạm đến Ta?’ ”

32Ngài nhìn chung quanh để xem ai đã làm điều đó.

33Người phụ nữ biết điều gì đã xảy đến cho mình nên run sợ, đến phủ phục dưới chân Ngài và trình bày với Ngài tất cả sự thật.

34Đức Chúa Jêsus phán: “Hỡi con gái Ta, đức tin của con đã cứu con; hãy đi bình an và được lành bệnh.”

Câu căn bản: Bà đã nghe nói về Đức Chúa Giê-xu nên lẩn vào đám đông, tiến đến phía sau Chúa và chạm vào áo Ngài.  (Câu 27).

Suy niệm: Người phụ nữ này có đủ các lý do để tuyệt vọng. Trong suốt mười hai năm trời bà ấy đã tìm đủ cách để ngăn chặn tình trạng băng huyết nguy hiểm này. Bà đã đi đủ thầy thuốc, hao tốn tiền của, nhưng bệnh không thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm.

Nhưng một tia hy vọng loé lên trong lòng bà khi nghe nói về Chúa Giê-xu. Bà ấy quyết tâm tìm Chúa, chen vào đám đông mãi cho đến khi tay bà chạm vào áo Chúa. Vì bà ấy tự nhủ: “Chỉ cần chạm được vào áo Ngài là ta sẽ lành bệnh.” Đức tin đơn sơ ấy đã hiệu nghiệm, huyết cầm lại và bà ấy lành bệnh.

Nhiều người ngày nay sống như phụ nữ này. Họ phải tranh đấu về các vấn đề như sức khoẻ, tài chính, bệnh tật hay những thói hư tật xấu, với những khó khăn trong gia đình hay trong những người thân yêu.  Có lẽ họ đã đọc nhiều sách, gặp nhiều bác sĩ trứ danh, gọi nhiều cú điện thoại và đã thử nhiều phương pháp hiện có trên đời. Nhưng tất cả đều không đem lại kết quả nào, bệnh vẫn còn đó và nan đề coi bộ không suy chuyển.

Đã đến cùng đường, nhiều người muốn bỏ cuộc trong tuyệt vọng và chán nản. Nhưng một số người giống như người phụ nữ trong Kinh Thánh, nghe rằng có hy vọng nơi niềm tin vào Chúa Giê-xu. Thay vì buông trôi, những người ấy đã thử một con đường mà họ chưa đi bao giờ với tất cả đức tin, và đã thành công.

Bạn thân mến, Bạn thì sao?  Bạn có cần bắt đầu lại cuộc đời không?

Bạn từng vật lộn, tranh chiến với khó khăn nhiều năm rồi mà không kết quả, không giải quyết được gì cả. Mời bạn hãy thử con đường mà bạn chưa đi bao giờ: Con đường đức tin nơi Chúa Giê-xu.

Hãy thành tâm dâng lên Chúa một lời cầu xin đầu tiên, hãy thưa trình với Chúa tình trạng khó khăn của bạn. Hãy cam kết tuân theo lời chỉ đạo, và tránh xa mọi tội lỗi. Chúng tôi tin rằng Chúa sẽ nhậm lời cầu nguyện chân thành và đức tin của bạn.

Lời cầu nguyện đề nghị:

Lạy Cha Thánh, con xin dâng trình Cha mọi khó khăn của đời con. Con lấy hết đức tin tiến lên con đường hướng về Cha. Cảm tạ Cha về những giải đáp mà con cần. Con tin rằng Cha có thể làm mọi điều. Nhân danh Chúa Giê-xu A-men.

 Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN