Chủ Nhật, Tháng Năm 5, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Hạnh Phúc trong Chúa

Đọc Kinh Thánh

Châm Ngôn 16:20

Ai giữ theo đạo lý, tìm được ích lợi,

Và ai trông cậy nơi Đức Giê-hô-va thật phước biết bao!

Chúa hứa ban hạnh phúc cho ai hi vọng nơi Ngài.

Kinh Thánh định nghĩa hạnh phúc là vui mừng, phước hạnh và an bình.

Chúa và loài người đều quan tâm về hạnh phúc trong đời này và đời sau.

Trong sách tiên tri Sô-phô-ni 3:17 có câu này:

Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ngự giữa ngươi,

Ngài là Đấng quyền năng sẽ giải cứu ngươi;

Ngài sẽ vui mừng hoan hỉ vì ngươi,

Vì lòng yêu thương, Ngài sẽ nín lặng,

Và vì ngươi, Ngài sẽ ca hát mừng rỡ.”

 

Bản Thánh Kinh Diễn ý dịch câu này:

Chúa Hằng Hữu, Chân Thần của ngươi đang ngự giữa ngươi là Đấng Toàn năng.

Ngài sẽ cứu ngươi!

Chúa sẽ hết sức vui mừng vì ngươi.

Ngài im lặng vì yêu thương ngươi.

Vì ngươi, Ngài sẽ reo mừng.

Theo câu Kinh Thánh kể trên, Chúa là Chân Thần luôn vui mừng và tươi mới. Kinh Thánh cũng nói đến niềm vui tự nhiên của các nhân vật, như Lê-a trong Sách Sáng Thế 30:13:

Lê-a nói: “Tôi hạnh phúc biết bao! Vì các cô gái sẽ gọi tôi là người có phước.” Bà đặt tên đứa trẻ là A-se.

Hay Đa-vít múa hát trong 2 Sa-mu-ên 6:5

Đa-vít và toàn thể nhà Y-sơ-ra-ên đều múa hát trước mặt Đức Giê-hô-va với đủ thứ nhạc khí bằng gỗ bá hương, đàn lia, đàn hạc, trống, phách, và chập chõa.

Hạnh phúc trong Kinh Thánh là vừa về tình cảm lại cũng là tình trạng của sự sống. Nhưng hạnh phúc còn là tâm thần được thỏai mái và sự thỏa nguyện trong cuộc đời. Trong Cựu Ước cũng như Tân Ước hạnh phúc là thành công, mạnh khỏe, thịnh vượng về vật chất, tâm hồn được an nghỉ và thỏa lòng.

Ê-xơ-tê 9:22. 22Vì trong ngày và tháng ấy, người Do Thái được giải cứu khỏi kẻ thù mình; nỗi đau đớn biến thành niềm vui mừng và ngày buồn thảm hóa ra ngày yến tiệc. Ông bảo họ lập thành ngày yến tiệc và vui mừng; mỗi người gửi phần ăn cho nhau và quà tặng cho người nghèo khó.

Châm ngôn12:20  20Lòng dạ kẻ mưu ác chứa đầy sự lừa đảo,Nhưng tấm lòng người hòa giải tràn ngập niềm vui.

Giăng 16:19-24.  19Đức Chúa Jêsus biết các môn đồ muốn hỏi Ngài nên nói rằng: “Có phải các con đang hỏi nhau về câu nói: ‘Ít lâu nữa, các con sẽ không còn thấy Ta, và rồi ít lâu sau, các con sẽ thấy Ta’, có nghĩa là gì phải không?

19Chúa Giê-xu biết họ đang hoang mang, liền giải thích: “Các con không hiểu lời ta vừa nói sao?

20Thật, Ta bảo thật các con, các con sẽ khóc lóc, than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ đau buồn, nhưng sự đau buồn của các con sẽ trở thành vui mừng.

20Ta cho các con biết, các con sẽ than khóc về những việc sắp xảy đến cho ta, nhưng ngựời đời sẽ mừng rỡ. Các con sẽ đau buồn, nhưng nỗi buồn ấy sẽ biến thành niềm vui, vì các con lại gặp ta.

21Người phụ nữ lúc sinh nở thì đau đớn, vì đã đến giờ của mình, nhưng khi đứa trẻ chào đời thì người ấy không còn nhớ đến sự đau đớn nữa, mà vui mừng vì một người đã được sinh ra trong thế gian.

21Người mẹ sắp đến giờ sinh nở phải chịu đau đớn, buồn lo. Nhưng sau khi sinh con, người mẹ vui mừng và quên hết đau đớn.

22Cũng vậy, bây giờ các con đau buồn, nhưng Ta sẽ gặp lại các con thì lòng các con vui mừng, và không ai có thể đoạt lấy niềm vui của các con.

22Tuy hiện nay các con đau buồn, nhưng chẳng bao lâu ta sẽ gặp các con, lòng các con sẽ tràn ngập niềm vui bất tận.

23Trong ngày đó, các con sẽ không hỏi Ta điều gì nữa. Thật, Ta bảo thật các con, bất cứ điều gì các con cầu xin Cha thì Ngài sẽ nhân danh Ta ban cho các con.

23Lúc ấy các con sẽ không còn thắc mắc hỏi han gì nữa. Ta nói quả quyết, các con nhân danh ta cầu xin điều gì, Cha cũng ban cho.

24Đến bây giờ, các con chưa từng nhân danh Ta cầu xin điều gì. Hãy cầu xin đi, các con sẽ nhận được, để niềm vui của các con được trọn vẹn.

Rô-ma 15:32.   32Như thế, nếu đẹp ý Đức Chúa Trời, tôi có thể vui mừng đến với anh em và cùng được nghỉ ngơi với anh em.

Thật ra, người tin Chúa có thể được hạnh phúc trong đời này và đời sau nữa.

Truyền đạo 5:18 ghi rằng: 18Kìa, ta thấy rằng thật là tốt đẹp và thích đáng cho con người ăn, uống, và vui hưởng mọi công lao mình làm ra dưới ánh mặt trời trọn đời sống mà Đức Chúa Trời ban cho; vì đó là phần con người được hưởng.

Tác giả sách Truyền đạo dạy một điều đơn giản: đó là hãy hưởng thụ đời sống với những thú vui trong đời, vì sự sống là quà tặng của Thiên Chúa ban cho con người.

 Người không tin Chúa chỉ có thể hưởng thụ hạnh phúc trong đời tạm này mà thôi, và vì không tin Chúa, người vô tín tìm hạnh phúc qua những thói xấu của mình như nhậu nhẹt, tà dâm,tham dục, say sưa và qua những thú vui ích kỷ khác.

Truyền đạo ghi rõ trong 2:26 rằng:

26Bởi Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan, tri thức và niềm vui cho người nào đẹp lòng Ngài; nhưng Ngài khiến kẻ có tội phải lao khổ mà thu góp chất chứa để rồi trao lại cho người đẹp lòng Đức Chúa Trời. Điều đó cũng là hư không, theo luồng gió thổi.

Người tin Chúa và người không tin Chúa xem hạnh phúc trong đời khác nhau. Vì người không tin Chúa không có hy vọng nào trong tương lai thành ra khi chịu đau khổ hay gặp những hoàn cảnh trái nghịch thì mất hạnh phúc. Tuy nhiên nhiều người tin Chúa ngày nay cũng cho rằng hạnh phúc là không bao giờ phải chịu khổ, hay không coi hậu quả hữu ích của chiụ khổ. Đối với người tin Chúa, hạnh phúc không phải là cùng đích của cuộc đời nhưng là kết quả của một đời sống vâng phục và ân cần. Vì vậy, chúng ta vẫn sung sướng dù trải qua những đau buồn trong cuộc đời.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN