Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuNghiên Cứu Kinh Thánh“Từ Bỏ Chính Mình, Vác Thập Tự Giá Mình” Có Nghĩa Là...

“Từ Bỏ Chính Mình, Vác Thập Tự Giá Mình” Có Nghĩa Là Gì?

“Từ Bỏ Chính Mình, Vác Thập Tự Giá Mình” Có Nghĩa Là Gì?

Chúa Jêsus thường đi thẳng vào vấn đề khi giao tiếp. Lời Ngài kêu gọi các môn đồ trong Mác 8:34 cũng không ngoại lệ: “Nếu ai muốn theo ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta” (BTTHĐ). Theo Chúa đồng nghĩa với việc từ bỏ chính mình và vác thập tự giá mình – Chúa Jêsus nói thẳng như vậy!

Nhưng ý Chúa Jêsus là gì khi Ngài nói “từ bỏ chính mình” và “vác thập tự giá mình”? Tại sao Ngài lại dùng phép ẩn dụ khắc nghiệt như vậy để mô tả một môn đồ?

Cách hiểu của chúng ta 

Chúng ta thường nghĩ “từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình” ẩn ý rằng theo Chúa là một công việc khó khăn. Nhưng khi định nghĩa theo quan điểm thế tục, chúng ta có thể hiểu sai ý Chúa Jêsus.

Mọi người thường cho rằng “từ bỏ chính mình” là từ bỏ những ham muốn của bản thân. Bởi vì “chính mình” ám chỉ bản thân và nhu cầu của chúng ta, nên cụm từ này thường bị hiểu lệch thành “từ bỏ những thứ mình ưa thích”. Chúng có thể là vật chất hay tinh thần, chẳng hạn như thành công, tình yêu, công việc. Tuy nhiên, “từ bỏ những gì mình ưa thích” là một cách hiểu sai lầm về “từ bỏ chính mình”.

Đôi khi hiểu lầm còn đi xa hơn: chúng ta phải bỏ mặc chính mình. Vì biết mình vốn tội lỗi, chúng ta nghi ngờ mọi thứ thuộc về bản thân mình. Chúng ta luôn cảm thấy buộc phải chọn giữa việc tập trung vào Đấng Christ và tự tra xét chính mình, vì lo sợ rằng mình đang quá chú tâm vào bản thân.

“Vác thập tự giá mình” thậm chí còn bị hiểu lầm nhiều hơn. Câu nói “tất cả chúng ta đều vác thập tự giá của riêng mình” bị lạm dụng cho mọi vấn đề, từ những bất tiện nhỏ đến những khó khăn lớn như cám dỗ, bệnh tật hoặc rạn nứt quan hệ.

Đối với nhiều Cơ Đốc nhân, bất cứ khó khăn nào cũng là “thập tự giá”, họ thậm chí còn “thiêng liêng hóa” nó như một phần không thể thiếu trong đời sống tín đồ. Có một quan điểm còn cực đoan hơn: “vác thập tự giá” ám chỉ rằng theo Chúa là phải chịu khổ – đau khổ không chỉ là một phần, mà là bản chất của sứ mệnh môn đồ. 

Những suy nghĩ này rất nguy hiểm vì chỉ dựa trên một phần sự thật. Tất nhiên, chúng ta phải dè giữ bản thân, và Cơ Đốc nhân chắc chắn sẽ chịu khổ. Nhưng những quan niệm này lại vô tình bỏ sót điều Chúa Jêsus thực sự kêu gọi chúng ta.

Hãy suy ngẫm hai điều sau để hiểu đúng ý Chúa Jêsus trong Mác 8:34.

  1. Hiểu sâu hơn về “từ bỏ”

“Từ bỏ” ở đây được dịch từ động từ “aparneomai” tiếng Hy Lạp , hiểu theo nghĩa đen là “phụ nhận một tuyên bố”. Từ này cũng ám chỉ hành động cố ý chối bỏ mối quan hệ với một người nào đó. Đây chính là từ ngữ được sử dụng khi Phi-e-rơ “chối” Chúa Jêsus. Ông phủ nhận việc mình biết Chúa hoặc có bất kỳ mối liên hệ nào với Ngài.

Do đó, từ bỏ chính mình ở đây là cố ý chối bỏ mối quan hệ với bản thân. Chúa Jêsus không kết luận bản thân chúng ta tốt hay xấu, nhưng Ngài đang nói về “người” có mối quan hệ thân thiết nhất với chúng ta. Chúng ta đặt lòng trung thành nơi ai – Chúa hay bản thân mình?

  1. “Vác thập tự giá mình” – ý nghĩa lịch sử

Chúa Jêsus nói về việc “vác thập tự giá” trước khi Ngài bị đóng đinh. Mặc dù phép ẩn dụ này mang ý nghĩa đầy đủ hơn sau khi Ngài chịu thương khó, nhưng vẫn hàm chứa nhiều thông điệp ngay tại thời điểm này.

Đóng đinh là hình phạt dành riêng cho những người phạm tội nổi loạn chống chính quyền. “Vác thập tự giá” Chúa nói đến ở đây là điều luật buộc tội nhân phải vác thập tự đến nơi hành quyết. Hành vi này ngụ ý rằng rằng kẻ chống lại chính quyền giờ đây đã hoàn toàn bị bắt phục, và hành động cuối cùng trong cuộc đời hắn là vác thứ sẽ kết liễu cuộc đời mình đến chỗ chết. Điều đó thể hiện sự phục tùng tuyệt đối. Vì vậy, vác thập tự giá mình mà theo Chúa chính là lời kêu gọi đầu phục Đấng Christ hoàn toàn, giống như tội nhân bị kết án tử.

Do đó, khi kêu gọi chúng ta từ bỏ chính mình và vác thập tự giá mình, Chúa Jêsus đang tuyên bố thẩm quyền Ngài. Đi theo Chúa Jêsus nghĩa là từ bỏ chính mình và thay bằng lòng trung thành với Ngài – trung thành cho đến chết.

Hơn cả một khẩu hiệu

Thay vì mượn câu Kinh Thánh này làm khẩu hiệu định nghĩa một môn đồ, hãy suy ngẫm xem lời Chúa Jêsus kêu gọi có ý nghĩa gì đối với cuộc sống chúng ta?

Đầu tiên, từ bỏ chính mình hay vác thập tự giá không chỉ là việc thỉnh thoảng chúng ta mới làm, vì Chúa kêu gọi chúng ta sống trọn vẹn. Chúng ta thường hỏi “liệu bạn có sẵn sàng trả giá để trở thành môn đồ hay không”. Nhưng vấn đề thực sự không phải là trả giá bao nhiêu, mà là chúng ta có sẵn lòng đi theo Chúa bất chấp cái giá phải trả hay không. Việc cái giá đắt hay rẻ không còn quan trọng nữa; nhưng cả cuộc đời chúng ta phải đầu phục Chúa hoàn toàn.

Thứ hai, hiểu đúng về bản thân là việc cần thiết để trở thành môn đồ. Nếu từ bỏ chính mình và vác thập tự giá thực sự là lời kêu gọi từ bỏ bản thân, thì bản thân phải được thấu hiểu và tra xét kỹ lưỡng. Vì làm sao chúng ta có thể từ bỏ thứ mà mình không biết rõ? Hãy dành thời gian tra xét lòng, động cơ, ước muốn và tội lỗi chúng ta; đó là điều kiện cần để trở thành một môn đồ chân chính.

Thứ ba, theo Chúa chính xác là một yêu cầu khắc nghiệt, thể hiện rõ qua ngôn ngữ Chúa Jêsus dùng để kêu gọi chúng ta. Không có chuyện theo Chúa nửa vời. Một là theo, hai là không. Không phải cứ thích thì theo, mà chúng ta phải trung thành trọn vẹn, tuyệt đối với Ngài từ mọi ngóc ngách tấm lòng.

Đấng Christ kêu gọi chúng ta trung thành và hoàn toàn đầu phục chỉ một mình Ngài. Mặc dù nghe có vẻ khó khăn, nhưng việc từ bỏ chính mình và vác thập tự giá không hề khiến chúng ta đánh mất bản thân. Đức Thánh Linh sẽ hoạt động qua chính chúng ta, khôi phục hình ảnh Chúa trong chúng ta, trong khi bản thân chúng ta trưởng thành và trở nên trọn vẹn giống Đấng Christ càng hơn. 

Bài: CHRISTY GAMBRELL; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: https://www.thegospelcoalition.org/article/deny-yourself-cross/)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN