Suy niệm: Phần thứ hai của chương 4 là từ câu 14 đến 16 như sau:
14Ấy vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các từng trời, tức là Đức Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin.
15Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội.
16Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.
Trong Tân Ước dùng chữ Thầy Cả Thượng Phẩm để nói về vị trưởng tế cao nhất trong Do-thái giáo. Vị này được phép vào nơi chí thánh mỗi năm một lần để dâng sinh tế chuộc tội cho toàn dân. Nhưng Chúa Giê-xu là vị trưởng tế cao cả hơn hết, vì Chúa vào tận trời là nơi Chúa Cha ngự, chứ không phải nơi chí thánh trong đền thờ dưới đất. Danh hiệu của Ngài là Con Đức Chúa Trời.
Đặc điểm của thầy tế lễ thượng phẩm Giê-xu là:
Vừa làm thầy trưởng tế vừa là sinh tế
Đã vào đời làm người như chúng ta, bị cám dỗ nhưng không phạm tội.
Chúng ta có thể đến với Ngài để được thương xót và hưởng ân sủng phước hạnh của Ngài.
Tác giả khuyên chúng ta hãy vững lòng, vì đây là vị trưởng tế nhiều uy quyền nhất và Chúa Cha luôn luôn nhậm lời cầu thay của Ngài cho con dân Chúa.
Câu 16 lại là một câu khác trong chương 4 mà mỗi chúng ta nên học thuộc lòng: Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.
Có hai điều chúng ta cần mỗi ngày khi sống trong trần gian này:
- Sự nhân từ thương xót của Chúa để được tha thứ và tái tạo. Vì chúng ta luôn luôn phạm tội trong tư tưởng, lời nói và hành động. Nếu không nhờ đức nhân từ thương xót của Chúa, thì chúng ta không thể tồn tại.
- Ơn, ân sủng, ân huệ của Chúa. Đây là điều quý giá Chúa ban cho mà chúng ta không xứng đáng nhận. Không có điều này, chúng ta không có năng lực sống trong đời, và không sao thắng Sa-tan được.
Tác giả Hê-bơ-rơ kêu gọi chúng ta đến với Chúa để được thương xót, tha thứ tội và hưởng ân huệ của Chúa mỗi ngày. Đây là những khi ta đến với Chúa để cầu nguyện. Vì vậy người tin Chúa cần dành thời gian cho Chúa để đọc lời Chúa và cầu nguyện xưng tội và xin ân phúc từ Ngài.
Nguyễn Sinh