Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Bài 16 Tôn Giáo

Bài 16 Tôn Giáo

Đọc Giăng 5:18, 37-47

18Vì thế, người Do Thái càng tìm cách giết Ngài, vì Ngài không chỉ phá luật ngày sa-bát mà còn gọi Đức Chúa Trời là Cha, tự cho mình bình đẳng với Đức Chúa Trời.
37Chính Cha, Đấng đã sai Ta, cũng làm chứng cho Ta. Các ngươi chưa hề nghe tiếng Ngài, hoặc thấy hình dạng Ngài,
38và lời Ngài cũng không ở trong các ngươi, vì các ngươi không tin Đấng Ngài đã sai đến.
39Các ngươi tra cứu Kinh Thánh, vì nghĩ rằng trong đó có sự sống đời đời. Chính Kinh Thánh làm chứng về Ta,
40vậy mà các ngươi không muốn đến với Ta để được sự sống đời đời.
41Ta không cầu vinh quang nơi loài người,
42nhưng Ta biết các ngươi không có tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở trong chính mình.
43Ta đã nhân danh Cha Ta mà đến, nhưng các ngươi không tiếp nhận Ta, nếu có ai khác nhân danh chính mình mà đến thì các ngươi sẽ tiếp nhận.
44Các ngươi vẫn nhận vinh quang của nhau, không tìm cầu vinh quang đến từ Đức Chúa Trời duy nhất thì làm sao các ngươi tin được?
45Đừng nghĩ rằng Ta sẽ tố cáo các ngươi trước mặt Cha. Người sẽ tố cáo các ngươi là Môi-se, người mà các ngươi đặt hi vọng.
46Nếu các ngươi tin Môi-se thì cũng tin Ta, vì Môi-se viết về Ta.
47Nhưng nếu các ngươi không tin những lời Môi-se viết thì làm thế nào các ngươi tin lời Ta được?”
Câu căn bản: Đã bao lần Ta muốn tụ họp con cái ngươi như gà mẹ túc con mình lại, ấp ủ dưới cánh mà các ngươi không muốn!  Ma-thi-ơ 23:37b.

Suy niệm: Một nhà thờ Tin Lành nước ngoài quảng cáo trên radio rằng: “Vì quý vị đã nghe về Cơ-đốc-giáo, quý vị không thích tôn giáo. Nhưng điều này có thể làm quý vị ngạc nhiên – Chúa Giê-xu cũng không thích tôn giáo. Nhưng Chúa chú trọng về các mối quan hệ và dạy chúng ta thương yêu nhau. Quý vị có thể không thích nhiều điểm về nhà thờ chúng tôi, nhưng chúng tôi chú trọng về các mối quan hệ và học cách yêu Chúa, thương người. Mời quý vị đến với chúng tôi.”

Thật sự thì Chúa Giê-xu gặp nhiều khó khăn với tôn giáo khi Ngài ở trần gian.

Chúa nói rằng:

Dòng tu Pha-ri-si theo truyền thống đạo đức và luật lệ chứ không chú trọng về tình thương Thiên Chúa.

Bên ngoài trông đạo mạo, nhưng tâm hồn họ đầy giả hình và vô đạo. (Ma-thi-ơ 23:28)

Tâm hồn họ không có tình thương của Thiên Chúa. (Giăng 5:42).

Chúa Giê-xu muốn quan hệ với họ, nhưng họ không muốn đến với Ngài (Giăng 5:40).

Nếu có tôn giáo hay theo đạo có nghĩa là theo một số những luật lệ để cảm thấy mình là người thánh thiện – thay vì hưởng mối quan hệ với Chúa Cứu Thế – thì Chúa Giê-xu không chú trọng về việc ấy. Chúa hiến tặng sự tha thứ và tình thương cho những ai muốn có tương quan mật thiết với Ngài.

Tôn giáo chân chính là biết đến tình thương mà Chúa Cứu Thế ban cho và chia sẻ tình thương đó cho những tâm hồn nặng trĩu.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN