Thứ Hai, Tháng Năm 6, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Bài 218 – Yêu anh em

Đọc Kinh Thánh: 1 Giăng 2:7-11

7Thưa anh em yêu dấu, đây không phải là điều răn mới tôi viết cho anh em, nhưng là điều răn cũ mà anh em đã có từ ban đầu. Điều răn cũ nầy là lời anh em đã nghe.

8Tuy nhiên, tôi cũng viết cho anh em một điều răn mới, là điều chân thật trong Ngài và trong anh em, vì bóng tối đã tan rồi và ánh sáng thật đang chiếu sáng.

9Người nào nói mình ở trong ánh sáng mà ghét anh em mình thì còn ở trong bóng tối.

10Ai yêu thương anh em mình thì ở trong ánh sáng, nơi người ấy không có điều gì gây cho vấp phạm.

11Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối, bước đi trong bóng tối và không biết mình đi đâu, vì bóng tối đã làm mù mắt người.

Suy niệm: Sứ đồ Giăng nói rằng dấu hiệu cuối cùng chứng tỏ một người là tín đồ thật của Chúa Giê-xu là người ấy đang giữ, vui giữ và sẽ còn giữ các điều răn dạy của Chúa Giê-xu.

Trong mấy câu Kinh Thánh trên đây sứ đồ Giăng cho biết: Không thương yêu anh em sẽ làm cho mối tương giao của chúng ta đối với Cha bị gián đoạn và vì vậy cướp đi của chúng ta nhiều phước hạnh trong cuộc đời làm môn đệ của Chúa.

Ta có thể nghiên cứu các câu Kinh Thánh này theo hai cách:

Thứ nhất là coi như không yêu anh em là điều ngăn cản cuộc tương giao với Chúa.

Thứ hai là coi việc thương yêu anh em như trắc nghiệm về cuộc đời tin kính Chúa của chúng ta..

Cả hai cách phân tích này đều chính xác và hữu ích.

Tình thương của Chúa Giê-xu là động lực thúc đẩy các tín hữu thương yêu nhau. Vì họ nhận được sự sống mới từ Chúa Giê-xu với năng quyền tái tạo của Thánh Linh họ có thể thương yêu người khác đúng như Chúa muốn.

Có ba điều chúng ta cần bàn đến ở đây:

  1. Khi tôi tin Chúa, tôi là người mới trong một nước mới.

Sứ đồ Phao-lô trong 2 Cô-rinh-tô 5:17 cũng dạy: 17Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, nầy, mọi sự đều trở nên mới.

Sứ đồ Phi-e-rơ trong 1 Phi-e-rơ 2:10 cũng dạy: 10Trước kia anh em không phải là một dân, nhưng bây giờ là dân Đức Chúa Trời; trước kia không được thương xót, mà bây giờ được thương xót.

Nhưng sứ đồ Giăng đi xa hơn, ông bảo:  11Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối, bước đi trong bóng tối và không biết mình đi đâu, vì bóng tối đã làm mù mắt người.

  1. Tin đạo đúng quan trọng, nhưng chưa đủ. Sứ đồ Giăng dạy: 9Người nào nói mình ở trong ánh sáng mà ghét anh em mình thì còn ở trong bóng tối.

Sứ đồ Giăng dường như dạy: “Nếu anh không thương yêu anh em, thì anh còn sống trong tối tăm, anh chưa có tình thương của Chúa.”

Sứ đồ Phao-lô trong thư Tít 3:3 cũng dạy như sau:  3Vì chính chúng ta trước đây cũng ngu muội, không vâng phục, bị lừa dối, nô dịch cho đủ thứ dục vọng và lạc thú, sống trong sự gian ác, ghen tị, đáng ghét và coi thường nhau.

Sứ đồ Giăng còn đi xa hơn nữa, ông nói: 11Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối, bước đi trong bóng tối và không biết mình đi đâu, vì bóng tối đã làm mù mắt người.

  1. Người nào sống trong bóng tối, tâm trí tăm tối là dịp gây vấp váp cho mình và cho mọi người khác. Sứ đồ Giăng dạy: 9Người nào nói mình ở trong ánh sáng mà ghét anh em mình thì còn ở trong bóng tối.10Ai yêu thương anh em mình thì ở trong ánh sáng, nơi người ấy không có điều gì gây cho vấp phạm.

Điều ta học được trong khúc Kinh Thánh này là:

Mỗi chúng ta chỉ có thể sung sướng về địa vị làm môn đệ Chúa nếu chúng ta có tinh thần yêu mến, tha thứ trong con người chúng ta. Người nào nói mình tin Chúa đi trong ánh sáng mà còn ghét và không tha thứ là thật sự vẫn còn đi trong bóng tối.

Cầu xin Chúa cho chúng ta biết tự xét mình dưới ánh sáng của lời Chúa để biết chắc mình đang sống trong ánh sáng và hết lòng thương yêu tha thứ đối với người khác.

 Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN