Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Bài 229 – Thánh khiết

Đọc Kinh Thánh: 1 Giăng 3:2-3

2Thưa anh em yêu dấu, hiện bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời; còn chúng ta sẽ như thế nào thì chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì chúng ta sẽ thấy Ngài như Ngài vốn có vậy.

3Ai có niềm hi vọng như vậy nơi Ngài thì phải giữ mình thanh sạch, như Ngài là thanh sạch.

Suy niệm:  Người đọc Kinh Thánh ai cũng nhớ câu chuyện Chúa Giê-xu đưa ba môn đệ thân tín nhất lên núi và cho họ thấy cảnh hóa hình của Ngài, sau đó Chúa và các môn đệ xuống núi thì gặp ngay cảnh một thiếu niên bị quỷ ám mà các môn đệ khác của Chúa không trừ được.

Đó là hai cảnh tương phản, một đàng là quang cảnh vinh quang với huyền nhiệm của phép hóa hình, một đàng là cảnh đau thương bất hạnh của trần gian. Hai câu Kinh Thánh chúng ta đọc hôm nay cũng tương tự như thế.  Chúng ta vừa được hé mở cho thấy vinh quang của Chúa mà chúng ta sẽ bước vào, nhưng thực tế chúng ta vẫn còn đứng trên mặt đất.

Chúng ta biết rõ chúng ta tin Chúa thì chúng ta là con cái Thiên Chúa, tuy nhiên chúng ta là ai chưa quan trọng cho bằng: Chúng ta làm gì?

Sứ đồ Giăng bảo: 3Ai có niềm hi vọng như vậy nơi Ngài thì phải giữ mình thanh sạch, như Ngài là thanh sạch.

Giăng không bảo phải thanh tẩy đời sống nhưng bảo phải giữ mình, nghĩa là phải làm.  Nhiều người dù tin Chúa mà vẫn không giữ mình thanh sạch, nghĩa là đức tin mà không có việc làm.

Thánh khiết là gì?

1. Thánh khiết theo Tân Ước là một điều từ giáo lý và thuộc về giáo lý. Lý do khiến tôi giữ mình thánh khiết là vì tôi là con của Chúa và tôi được định cho hưởng vinh quang rạng ngời của Chúa. Nếu tôi không thực hành sống đời tinh sạch, tôi sẽ không tránh khỏi đi sai lạc. Sự giữ mình thanh sạch là kết quả tất yếu của việc làm con của Chúa.  Vì thế, đừng làm thánh khiết như một điều kiện, nghĩa là có các lệ luật phải tuân theo.  Vì khi đó ta sẽ quan tâm nhiều đến các chi tiết, rồi trở thành sống theo hình thức, nghĩa là coi mình đã trở thành thánh nhân khi tuân giữ một số điều.

2. Thánh khiết không phải là một điều gì chúng ta được gọi đến làm để chúng ta có thể trở thành thánh nhân. Nhưng chính là bổn phận của chúng ta vì chúng ta là con của Chúa.

Chúng ta nên nhớ rằng, nếu không nắm vững chân lý này, chúng ta có thể hiểu lệch lạc rằng: Chúng ta phải sống thánh khiết  để trở thành tín đồ thật của Chúa Giê-xu.  Hiểu như thế sẽ đưa ta đến chỗ tin rằng được giải án tuyên công là vì việc công nghĩa mình làm được, chứ không phải hoàn toàn do đức tin nữa.  Xin xác nhận rõ: Chúng ta không sống đời thánh thiện để có thể trở thành Cơ-đốc-nhân  hay tín đồ của Chúa Giê-xu, nhưng chúng ta sống đời thánh thiện là vì chúng ta là Cơ-đốc-nhân.

Tôi không cố gắng sống đời thánh thiện để được vào thiên đàng, nhưng chính vì tôi sẽ vào thiên đàng nên tôi phải sống đời sống thánh lành.Giăng nhấn mạnh: 3Ai có niềm hi vọng như vậy nơi Ngài thì phải giữ mình thanh sạch, như Ngài là thanh sạch.

Tôi không cố công ra sức cầu nguyện để cuối cùng tôi vào được thiên đàng.  Không, tôi phải lý luận từ khởi điểm tôi là con của Chúa nhờ ân điển của Thiên Chúa trong Chúa Giê-xu. Tôi được định cho lên thiên đàng, tôi tin chắc rằng tôi được kêu gọi lên đó và Thiên Chúa sẽ đưa tôi đến đó, tôi biết rõ như vậy nên tôi chuẩn bị.  Tôi không coi việc gặp gỡ Chúa trong vinh quang như là chuyện không chắc chắn, nên tôi phải cố công ra sức cho được hội đủ các điều kiện vào đó.  Nhưng vì tôi sẽ gặp Chúa nên tôi phải chuẩn bị để gặp Ngài.

3. Chúng ta cũng không thể coi thánh khiết hay thánh hóa là một loại đời sống sung sướng hơn, cao hơn mà chúng ta sẽ vui hưởng vì là tín đồ của Chúa và sẽ được vào đó. Phải coi thánh hóa như là chuyện dĩ nhiên phải sống.  Không làm gì có hai loại tín đồ,  một loại tầm thường,  và một loại phước hạnh gấp đôi, nghĩa là thánh hóa cao độ. Kinh Thánh Tân Ước không dạy như vậy.  Thánh hóa là một điều áp dụng cho tất cả mọi người, không có trường hợp ngoại lệ. Tất cả mọi người tin Chúa, nếu thật sự hiểu giáo lý, phải sống cuộc đời thánh hóa, thanh sạch.

4. Thánh khiết mà Kinh Thánh Tân Ước dạy và đời sống mà sứ đồ Giăng nói đến không phải là một ân tứ mà chúng ta nhận được, nhưng là một lối sống mà chúng ta phải thực hiện.

Người ta có thể hiểu sai, cho rằng nếu sự cứu rỗi chúng ta được ban cho thì thánh hóa chúng ta cũng được ban cho, nhưng như thế là sai. Sứ đồ Giăng dạy khác hẳn:  Chúng ta là con cái của Chúa vì vậy chúng ta có bổn phận phải thanh tẩy đời sống.  Chúng ta phải có ý chí quyết định và thực hiện đời sống thánh hóa.

Sứ đồ Phao-lô trong thư Phi-líp 2:12-13 cũng dạy:  12Vậy, thưa anh em yêu dấu của tôi, như anh em vẫn luôn vâng phục, không chỉ khi tôi có mặt, mà cả bây giờ, lúc tôi vắng mặt, lại càng vâng phục hơn nữa; hãy lấy lòng sợ sệt run rẩy mà hoàn tất sự cứu rỗi của chính mình.13Vì Đức Chúa Trời là Đấng đang hành động trong anh em, để anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài.

Như thế khi ta quyết tâm sống đời sống thánh hóa, Chúa sẽ cho chúng ta năng lực làm trọn.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN