Thứ Ba, Tháng Tư 23, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài thứ 318 Con ngươi của mắt Chúa

Bài thứ 318 Con ngươi của mắt Chúa

Đọc Thi-thiên 139

Câu căn bản: Con cảm tạ Chúa vì con được tạo nên một cách đáng sợ và la lùng. Công việc Chúa thật quá diệu kỳ, lòng con biết rõ lm. Câu 14.

Suy niệm: Qua lời Kinh Thánh, mỗi chúng ta là một viên ngọc quý giá, một tạo vật diệu kỳ. Cho dù có lúc bạn tự ghét bỏ mình, chán ngán chính mình và chỉ muốn bỏ mình đi…., đối với Chúa, bạn vẫn đặc biệt, không gì so sánh được. Chúa thương yêu bạn vô cùng, vì có lúc Kinh Thánh gọi bạn là con ngươi của mt Chúa. (Xa-cha-ri 2:8, Thi-thiên 17:8).

Khi một hạt bụi rơi trên môi, hay trên tóc hoạc trên ngón tay, bạn sẽ không cảm thấy như khi một hạt bụi nhỏ bay vào mắt bạn. Lúc ấy hệ thống phòng thủ của cả cơ thể đều hoạt động: nước mắt chảy ra, mi mắt chớp mạnh cho đến khi nào vật lạ là hạt bụi tí xíu kia bị tống ra ngoài mới thôi…

Thế mà Chúa coi bạn như con ngươi của mắt Chúa. Nghĩa là mỗi khi một vật lạ xâm nhập vào cuộc đời bạn, thì cũng như một hạt bụi rơi vào mắt Chúa vậy, hệ thống phòng thủ thiêng liêng sẽ đồng loạt báo động ngay.

Chúng ta sống trong một thời đại mà giá trị một con người được biểu hiện bằng các vật người ấy sở hữu, tuổi tác, địa vị của người ấy trong xã hội. Nghĩa là những gì tôi có chính là giá trị của tôi. Bạn không có gì cả, kể như bạn là người tầm thường nhất,,,

Nhưng trước mắt Chúa là Đấng tạo ra bạn, thì bạn là một viên ngọc vô giá, con ngươi của mắt Chúa. Bạn là chủ điểm quan sát và tầm nhìn của Chúa chú trọng vào bạn.

Bạn không thể làm gì để gia tăng hay làm giảm giá trị của bạn trước mắt Chúa. Cha trên trời chú ý đến bạn vì bạn là con của Ngài, Chúa đã tạo ra bạn. Vì thế, bạn hãy đến với Ngài, trình dâng lên Cha nỗi cô đơn, bất trắc, đau khổ và nước mắt của bạn. Vì bạn rất có giá trị trước mắt Chúa. Chúa lo toan cho bạn còn hơn là bạn quan niệm nữa. Xin hãy tin, đừng nghi ngờ.

Lời cầu nguyện đề nghị:

Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì Chúa thương con, dù con chẳng ra gì. Con ca ngợi Chúa vì con là một tạo vật kỳ diệu của Ngài.  A-men.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN