Chủ Nhật, Tháng tư 13, 2025
No menu items!

Cầu Nguyện (11) 

 Đọc Kinh thánh: Ma-thi-ơ 6:9-13 

Lạy Cha chúng con ở trên trời, Danh Cha được tôn thánh. Nước Cha mau đến Ý Cha được nên ở đất như trời! Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày; Xin tha tội lỗi cho chúng con, Như chúng con cũng tha kẻ phạm lỗi nghịch cùng chúng con, Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng xin cứu chúng con khỏi điều ác! Vì ngôi nước, uy quyền và vinh quang đều thuộc về Cha đời đời vô cùng, Amen. 

Suy niệm: Lời cầu nguyện này là của những người xưng Chúa là Cha. Chỉ có những người tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu mới được phép gọi Đức Chúa Trời là Cha mà thôi. Đó là những người đã được làm con Đức Chúa Trời qua công ơn cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi nào chúng ta là con, nhận thấy mình có lỗi đối với Cha, chúng ta sẽ xưng tội và xin Cha tha thứ. Tin chắc rằng sẽ được Cha tha thứ. 

Đối với những người chủ trương rằng mình đã được thánh hóa, không cần phải xin cho được tha tội nữa, Sứ Đồ Giăng cũng dạy trong thư Giăng thứ nhất rằng: Nếu chúng ta nói rằng mình vô tội, chúng ta tự lừa dối mình và trong chúng ta không có sự thật. Người nào không biết chỗ tối tăm của lòng mình, mà chỉ bám chặt vào lý luận mà thôi, là người chưa thực sự tự xét mình. Người càng sống thánh thiện bao nhiêu lại càng có cảm xúc về tội lỗi bấy nhiêu và ý thức được tội ác có mặt trong tâm hồn mình. 

Ta để ý kỹ lời dạy này thì thấy rằng Chúa không dạy: Xin tha tội cho chúng con vì chúng con tha tội cho kẻ khác. Nhưng Chúa dạy: Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con.  

Việc ta tha tội cho người khác không phải là một điều kiện để Chúa tha tội cho ta. Nhưng căn cứ vào câu chuyện Chúa kể trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 18, về người đầy tớ không thương xót đối với kẻ mắc nợ mình, mặc dù được chủ xóa cho món nợ lớn, ta thấy rằng Chúa muốn dạy, người nào đã được tha thứ, cũng phải biết thương xót kẻ khác mà tha thứ 

Nếu chúng ta là tội nhân đã được Chúa thương tha thứ chỉ vì Chúa Giê-xu đã chịu hi sinh, thì chúng ta cũng phải biết tha thứ. Nếu chúng ta biết Chúa là Cứu Chúa của mình, thì tâm hồn phải mềm dịu sẵn sàng tha thứ. Ngược lại, nếu người nào xưng là tin Chúa mà không chịu tha thứ, nghi rằng người ấy chưa thật sự được Chúa tha thứ tội lỗi cho. 

Câu cầu nguyện này hàm chứa một lời hứa nguyện. Đó là xin được tha thứ và cũng hứa rộng lòng tha thứ cho kẻ xúc phạm đến mình. 

Lời hứa nguyện này rất quan trọng, vì sau khi dạy bài cầu nguyện xong, Chúa Giê-xu còn nhắc lại: Nếu các con tha lỗi cho người, thì Cha các con ở trên trời cũng tha thứ cho các con. Nhưng nếu các con không tha lỗi cho người, thì Cha các con cũng sẽ không tha lỗi cho các con.  

Người tin Chúa không phải chỉ sống cho phần mình, nhưng còn luôn luôn ảnh hưởng lòng tin đến kẻ khác. Đó chính là mục đích Chúa để con dân của Ngài tiếp tục sống trên mặt đất này. Khi ta được tha thứ, phải sống như người được tha thứ, với lòng cảm kích, biết ơn Cha đã tha thứ cho mình, và sống tha thứ đối với kẻ khác. Vì tin Chúa là phản ánh thánh tính của Chúa. Một trong các thánh tính đó là tha thứ. Như thế khi chưa biết tha thứ, chưa xứng đáng gọi Chúa bằng Cha trên trời. Thành ra tha thứ cho kẻ khác không phải là một điều kiện để được tha thứ, nhưng là điều xứng đáng phải làm. Nếu không tha thứ, không thể gọi là con của Chúa, và không phải là con của Chúa khi chỉ khi nào không được tha thứ. Bạn thấy rõ vấn đề chưa? 

 Một lần nữa ta thấy đạo Chúa rất thực tế. Chúa muốn người tin Chúa trở thành muối và ánh sáng cho trần gian này trong nghĩa cử tha thứ, vì đã được tha thứ. Ta nên nhớ một điều là chúng ta đã được tha thứ vô điều kiện. Chúng ta hoàn toàn nhờ lòng thương và đức hi sinh của Chúa Giê-xu mà được tha thứ, dù chúng ta chỉ xứng đáng bị trừng phạt. Vì vậy khi tha thứ cho người, chúng ta cũng phải áp dụng nguyên tắc cao vời của Chúa đối với ta: hãy tha thứ vô điều kiện.  

Bạn có kẻ thù không? Không ai là không có kẻ thù, phải không bạn. Bạn đang đối xử như thế nào với kẻ thù? Có bao giờ bạn muốn kẻ thù mình được Chúa tha thứ và cứu vớt không? Trước khi người thù được Chúa tha thứ, người ấy cần được bạn tha thứ đã. Tất nhiên tha thứ bao giờ cũng thiệt thòi, vì lỗi lầm không được đền bù. Tuy nhiên trong tinh thần thương yêu vô điều kiện của Chúa, ta phải tha thứ. 

Tóm lại, ta cần đến xin Chúa thứ tha tội mỗi ngày, vì Chúa hứa sẽ tha tội cho chúng ta khi chúng ta biết xưng tội. Đồng thời ta cũng cần sống trong niềm tha thứ đó bằng cách tha thứ cho kẻ khác. Bạn hãy đọc lại lời cầu nguyện này thật chậm với tôi, như là một lời cầu xin của bạn và một lời hứa nguyện trước Cha trên trời: 

Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. 

  Nguyễn Sinh 

Bài viết trước
RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN