Đọc Kinh thánh: Hê-bơ-rơ 4:12-13
12Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.
13Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.
Suy niệm: Lời khuyên ngay đầu chương 4 đáng cho ta quan tâm dù áp dụng cho an nghỉ loại gì, vì rồi ra chúng ta phải vào trong an nghỉ của Chúa. Vì thế phải có đức tin, không nghi ngờ và không đi sai lạc.
Tác giả ước mong trong câu 11 là mọi người đều vào nơi an nghỉ với Chúa. Chúng tôi cũng cầu mong độc giả hôm nay vào nơi an nghỉ tôn thờ ca ngợi Chúa và sống trong an nghỉ với Chúa để cho quyền năng Chúa vận hành trong tâm hồn, trong gia đình, hội thánh và đất nước chúng ta.
Câu 12 là câu ta nên ghi nhớ: Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.
Câu này cho thấy rằng đây không phải là Ngôi-lời mà Giăng nói đến trong Phúc Âm nhưng là lời phán của Đức Chúa Trời, lời hứa mà con dân Chúa có thể tin nhận mà hưởng lấy.
Lời nói của Chúa không phải là chữ viết, cố định và bất động, nhưng là lời quyền năng cảnh cáo kẻ vô tín và ban lời hứa phước hạnh cho người hết lòng tin.
Lời Chúa xuyên thấu vào tận nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn người, và phân tích rõ phần thể xác sinh vật của mỗi người với các chi tiết về dục vọng, sở thích và say mê của mỗi người. Cũng phân tích rõ đời sống tâm linh cao hơn với những ước vọng được tương giao tâm linh với Chúa.
Lời Chúa sắc bén xuyên thấu những phần cốt lõi trong con người.
Tóm lại, lời Chúa không phê phán mặt ngoài của mỗi người nhưng vào tận từng tư duy và ý định trong lòng là nơi không ai nhìn thấy được. Chính vì vậy mà chỉ có lời Chúa mới có sức mạnh thuyết phục những kẻ khôn ngoan nhất, hiểu biết trong nhân loại, đồng thời đánh ngã những kẻ bướng bỉnh nhất chai lỳ nhất trong đời.
Lời Chúa như vậy đáng cho ta nghiên cứu học hỏi và học thuộc mỗi ngày.
Thực tế, mời bạn sau giờ này đọc lại Hê-bơ-rơ chương 4 câu 12 để học cho đến khi thuộc.
Lời ấy sẽ giúp bạn khi nào biết sử dụng.
Nguyễn Sinh