Đọc Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 7:7-11
“Hãy xin sẽ được; hãy tìm sẽ gặp; hãy gõ cửa sẽ mở cho. Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở.
Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh mà cho đá chăng?
Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng?
Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?
Suy niệm
- Nguyên tắc thứ hai là: Nhận ra Chúa là Cha của chúng ta. Chúa dạy nguyên tắc này trong câu 9: “Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh mà cho đá chăng?” Nguyên tắc này là trung tâm của tất cả. Vì nếu cha ở dưới đất còn như vậy thì Cha trên trời còn tốt đến mực nào. Nhược điểm của con dân Chúa là thường quên rằng Đức Chúa Trời là Cha. Chúng ta vẫn cãi là mình nhận biết Cha nhưng trong đời sống hằng ngày chúng ta có thật sự biết Cha hay không? Vì chỉ cần nhận biết Cha có mặt trong mỗi giây phút của đời mình, là chúng ta có thể tươi cười đối diện với mọi khó khăn và trở lực trong đời.
Ý niệm về Cha trên trời không phải là quan niệm về Đấng Tạo Hóa, hay là tính chất nguồn cội của Chúa. Chúa Giê-xu nói: “Các ngươi vốn là xấu…” nghĩa là chúng ta thuộc về đất, về cõi tội ác, khác hẳn với Cha là đấng Thánh trên trời. Xấu đây mang tính chất tội ác và hư vong. Chúa từng quở trách những người thời đó là: Cha các ngươi là ma quỷ, và các ngươi cũng hành động như cha mình. Như thế những người xấu, thuộc về đất, về tội lỗi về ma quỷ không thể nào làm con của Cha trên trời được. Hay nói khác đi, chúng ta sinh ra trong dòng dõi tội ác, không phải tự nhiên được làm con của Chúa đâu. Chúng ta không thể một hôm nghe nói về Cha trên trời và quyết định nhận Chúa làm Cha và từ đó trở thành con của Cha trên trời đâu. Chúa chỉ trở thành Cha của mỗi chúng ta khi chúng ta thỏa mãn một số điều kiện do Ngài ấn định.
Làm thế nào Chúa trở thành Cha thật của tôi? Theo Phúc âm Giăng 1:11,12 chúng ta được biết: “Chúa Cứu Thế đã đến nơi quê hương mình, nhưng người ở đó không tiếp nhận. Nhưng nếu ai tiếp nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền năng trở thành con thật của Đức Chúa Trời.” Như vậy ta chỉ có thể trở thành con thật của Chúa khi ta tin nhận Chúa Giê-xu và được tái sinh, được nhận một bản chất mới. Vì Chúa là đấng thánh, nếu ta muốn được làm con của Chúa, ta cũng phải nhận được thánh tính, nghĩa là được biến đổi thành người mới. Vì vốn là người xấu, được sinh ra trong dòng tội, chúng ta không có thánh tính, nhưng ai tin nhận Chúa Giê-xu thì được ban cho thánh tính. Chúng ta không thể tương giao, gọi Đức Chúa Trời là Cha hay được hưởng các lời hứa của Đức Chúa Trời cho đến khi nào chúng ta trở thành con thật của Ngài.
Nói khác đi, chúng ta phải nhớ rằng mình đã sinh ra trong dòng tội ác, chống nghịch Đức Chúa Trời, đáng bị trừng phạt nặng, nhưng Chúa đã giải quyết vấn đề tội của chúng ta bằng cách sai con Ngài là Giê-xu đến thế gian hi sinh chuộc tội cho mỗi chúng ta. Tin nhận Chúa Giê-xu là điều kiện để trở thành con Đức Chúa Trời hay được Đức Chúa Trời làm Cha thật của mình. Cho đến lúc ấy chúng ta mới có Đức Chúa Trời là Cha thật sự. Khi tin nhận Chúa, Chúa cũng ban cho Thánh Linh ở với chúng ta.
Vì Chúa là Cha của tôi, Chúa ưa thích tôi, lo toan cho tôi, trông nom tôi, có chương trình và mục đích cho đời tôi. Hãy nắm vững chân lý đó. Dù có gì xảy ra trong đời ta chăng nữa, Chúa vẫn là Cha ta, Ngài ưa thích ta và chỉ dành cho ta những gì quý nhất, tốt nhất.
Nhưng Chúa Giê-xu còn dạy thêm: “Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là con mình xin cá mà cho rắn chăng?” Nghĩa là vì Chúa là Cha của chúng ta, Chúa không bao giờ cho ta những gì xấu xa mà chỉ ban điều tốt lành. Trong chỗ dại dột của ta, nhiều khi ta gặp những điều không may, chúng ta cho rằng Chúa chống lại ta nên mới có những chuyện như thế xảy ra. Nhưng Chúa là Cha chúng ta, không bao giờ cho ta những gì xấu hay độc dữ. Không bao giờ.
Nguyễn Sinh