Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 143 - Ngủ và thức canh

Bài 143 – Ngủ và thức canh

Đọc Kinh Thánh: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-8

1Thưa anh em, về thì giờ và thời điểm, thì không cần phải viết cho anh em;

2vì chính anh em biết rõ rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy.

3Khi người ta nói: “Hòa bình và an ninh” thì sự hủy diệt bất thần ập đến, như cơn đau chuyển dạ xảy đến cho người phụ nữ mang thai, họ không sao tránh khỏi.

4Nhưng thưa anh em, anh em không ở trong bóng tối đến nỗi Ngày ấy đến bất ngờ cho anh em như kẻ trộm.

5Vì tất cả anh em đều là con của ánh sáng và con của ban ngày. Chúng ta không thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về bóng tối.

6Vậy, chúng ta không ngủ như người khác mà phải tỉnh thức và tiết độ.

7Vì người ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm.

8Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày nên hãy tiết độ, mặc áo giáp bằng đức tin và tình yêu thương, lấy hi vọng về sự cứu rỗi làm mũ trận.

Suy niệm: Trong phần Kinh Thánh chúng ta học hôm nay nhằm trả lời câu hỏi: Khi nào thì Chúa trở lại? Khi nào thì mọi việc đó sẽ xảy ra?

Sứ đồ Phao-lô giải thích chi tiết về việc đó cho Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca và cho mỗi chúng ta ngày nay.

Trước tiên Thánh Phao-lô nói về thời gian.  Thì giờthời điểm,hay thờikỳ nguyên văn là thời gianmùa. Chính Chúa Giê-xu đã trả lời các môn đệ Chúa khi họ hỏi như vậy, Chúa bảo rằng: 7Ngài đáp: “Kỳ hạn và thì giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, đó là việc các con không cần biết. Chính vì vậy mà Thánh Phao-lô bảo rằng không cần viết cho họ nữa.

Dù không biết khi nào Chúa tái lâm, nhưng chúng ta có đủ những huấn thị về việc chuẩn bị đón rước Chúa, đây mới là điểm đáng quan tâm. Thánh Phao-lô bảo: 2vì chính anh em biết rõ rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy.

3Khi người ta nói: “Hòa bình và an ninh” thì sự hủy diệt bất thần ập đến, như cơn đau chuyển dạ xảy đến cho người phụ nữ mang thai, họ không sao tránh khỏi.

Điều quan trọng là sẽ có một ngày gọi là Ngày của Chúa. Trong Kinh Thánh Cựu Ước thì ngày của Chúa là ngày phán xét, ngày làm ngay lại những gì sai trái, ngày mà kẻ tội phạm lo sợ và con dân Chúa đón mừng.

Trong Kinh Thánh Tân Ước thì Phi-e-rơ gọi là Ngày Phán Xét (2 Phi-e-rơ 2:9)

Thánh Phao-lô gọi là Ngày Thịnh nộ (Rô-ma 2:5); Ngày Cứu Chuộc (Ê-phê-sô 4:30)

Giăng gọi là Ngày Cuối Cùng (Giăng 6:39) Giu-đe gọi là Ngày Trọng Đại (Giu-đe câu 6)

Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm vào ban đêm, nghĩa là không ai ngờ trước được. Ngày của Chúa sẽ đến khi người vô tín nói về hòa bình và an ninh. Khi nào trên thế giới mọi việc được thành công và thế giới gần lại với nhau hơn cả, là lúc Chúa Giê-xu trở lại.

Chờ đón một này như vậy con dân Chúa sẽ làm gì?

Thánh Phao-lô bảo:

4Nhưng thưa anh em, anh em không ở trong bóng tối đến nỗi Ngày ấy đến bất ngờ cho anh em như kẻ trộm.

5Vì tất cả anh em đều là con của ánh sáng và con của ban ngày. Chúng ta không thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về bóng tối.

6Vậy, chúng ta không ngủ như người khác mà phải tỉnh thức và tiết độ.

7Vì người ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm.

8Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày nên hãy tiết độ, mặc áo giáp bằng đức tin và tình yêu thương, lấy hi vọng về sự cứu rỗi làm mũ trận.

Thánh Phao-lô nói đến giấc ngủ của trần gian. Giấc ngủ trong đêm tối đầy tội ác. Giấc ngủ cộng thêm với cơn say làm cho đời người vô đạo không thể nào biết được lúc phán xét ập đến.  Cơn say này là say vật chất, thú vui và những điều trái đạo như đang xảy ra chung quanh ta ngày nay.

Con dân Chúa thì sao, thánh Phao-lô dạy: 8Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày nên hãy tiết độ, mặc áo giáp bằng đức tin và tình yêu thương, lấy hi vọng về sự cứu rỗi làm mũ trận.

Những khí giới được nêu lên trong các câu này là khí giới tự vệ chứ không phải để tấn công:  áo giáp và mũ sắt.

Người tin Chúa luôn luôn có ba điều quý nhất, đó là: Đức tin, Hi vọng và Tình thương.

Đây là những vũ khí Chúa ban cho để phòng thủ cuộc đời chúng ta trong ngày của Chúa. Đức tin đi liền với tình thương. Tin Chúa thì phải kính yêu Chúa. Khi nào ta kính sợ Chúa và hết lòng tin Ngài thì đời sống biến đổi. Khi tin Chúa như vậy chắc chắn phải hi vọng ngày gặp mặt Chúa và không kinh hãi ngày của Chúa.

Cứu rỗi đây là cứu rỗi toàn vẹn sau cùng, khi ta rời thân xác này để đi cùng Chúa vĩnh viễn. Đó là hi vọng của mỗi chúng ta. Để vững tin nơi Chúa và chờ đón ngày của Chúa, mời anh chị em đọc lại các câu này cho đến khi thuộc lòng. Vì đây là lời dạy khôn ngoan nhất dành cho mỗi chúng ta là người tin Chúa.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN