Chủ Nhật, Tháng Tư 28, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 195 Lời hứa nguyện

Bài 195 Lời hứa nguyện

Đọc Mác 14:26-31; 66-72

 Câu căn bản: “Dù có phải chết với Thầy, con sẽ chẳng chối Thầy đâu.” Tất cả các môn đồ khác cũng đều nói như vậy. (Câu 31).

Suy niệm: Nếu bạn có mặt trên núi ô-liu đêm hôm ấy, bạn sẽ nói gì?

Chắc bạn cũng “quả quyết” còn hơn ông Phi-e-rơ nữa.

Ông Phi-e-rơ không những nói như thế mà còn rút gươm ra chém một kẻ đến bắt Chúa sau đó nữa (Mác 14: 47).

Sau đó vài giờ, “Phi-e-rơ rủa và thề: “Tôi không hề quen biết với người mà các ông nói đó!” Ngay lúc ấy gà gáy lần thứ hai. Phi-e-rơ nhớ lại lời Chúa Giê-xu đã nói với mình: “Trước khi gà gáy hai lượt, con sẽ chối Ta ba lần.” Ông bật khóc nức nở. (Câu 72).

Khúc phim quan trọng nhất về cuộc đời người môn đệ hăng say nhất, can đảm nhất tạm chấm dứt ở tiếng khóc hối hận ray rứt nhất !

Nhưng 10 môn đệ kia thì sao?

Thế rồi Chúa bị hành hình trên thập giá, Chúa chết, được đưa vào mồ mả, sau ba ngày Chúa sống lại. Chúa gặp lại tất cả các môn đệ của Ngài, trừ Giu-đa, kẻ bội phản đã tự tử.

Chúa đã gặp riêng Phi-e-rơ để nói chuyện tâm tình lần cuối, và Phi-e-rơ có dịp nói câu nói cuối cùng với Chúa: “Thưa Chúa, Chúa biết tất cả mọi sự; Chúa biết rằng con yêu Chúa.” (Giăng 21:17b).

Phi-e-rơ có thật sự yêu Chúa hay chỉ hứa vậy mà thôi?

Công Vụ Các Sứ Đồ 4:19 cho biết: “Nhưng Phi-e-rơ và Giăng trả lời: ‘Xin các ông hãy suy xét, trước mặt Đức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng? Vì chúng tôi không thể không nói về những điều mình đã thấy và nghe.’”

Đây là lời tuyên bố của hai môn đồ trước các nhà lãnh đạo, các trưởng lão, các thầy thông giáo và tất cả những người thuộc về gia đình thầy tế lễ thượng phẩm tại Giê-ru-sa-lem, là những người đã lên án xử tử Chúa Giê-xu trước đó khoảng hai tháng.

Sau lần khóc nức nở trong sân thầy tế lễ thượng phẩm, Phi-e-rơ không bao giờ phải hối hận vì chối Chúa nữa.

Bạn thì sao? Bạn có bao giờ hứa như Phi-e-rơ rồi thất hứa chăng? Bạn có bao giờ khóc như thế chăng?

Nhưng cuối cùng, bạn có can đảm nói như Phi-e-rơ và Giăng trước quan quyền về niềm tin của mình chăng?

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN