Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
HomeKho lưu trữNgày 22/05 – Sự Không Tin Của Chúng Ta Vì Cẩn Thận

Ngày 22/05 – Sự Không Tin Của Chúng Ta Vì Cẩn Thận

“Đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống; cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc” (Ma-thi-ơ 6:25)

Chúa Giê-su đã tóm lược ý nghĩa về sự cẩn thận của ý thức tự nhiên trong đời sống của một môn đồ – đó là sự không tin. Nếu chúng ta đã nhận được Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ xen vào đời sống chúng ta như có ý hỏi, “Nào, chỗ nào trong tình tương giao nầy mà con muốn ta dự phần vào, có phải đó là chuyến nghỉ hè mà con đang tính toán, hay đó là các sách vở mới mà con dự định đọc?” Và Ngài luôn luôn nhấn mạnh điểm nầy cho đến khi chúng ta đặt Ngài ưu tiên trong các toan tính của chúng ta. Bất cứ lúc nào chúng ta để mọi sự khác trước tiên, sẽ có sự bối rối.

“…Đừng vì sự sống mình mà lo…” Đừng lấy vấn đề an sinh của đời sống làm áp lực trên đời sống bạn. Chẳng những chúng ta sai khi chúng ta lo âu, mà đó còn tỏ ra sự không tin; lo âu có nghĩa chúng ta không tin Đức Chúa Trời có thể săn sóc đời sống chúng ta với mọi chi tiết rất thực tế, và không có gì khác hơn là các sự việc nhỏ nhặt đó chính là mối lo âu của chúng ta. Có bao giờ bạn để ý thấy các điều mà Chúa Giê-su đã phán làm nghẽn Lời mà Ngài đã đặt trong chúng ta không? Có phải đó là ma quỷ không? Không – đó là “sự lo lắng của đời nầy” (Ma-thi-ơ 13:22). Luôn luôn là những lo âu nho nhỏ của chúng ta. Chúng ta nói, “Tôi sẽ không tin khi tôi không thể thấy được” – và đây là chỗ của sự không tin bắt đầu. Cách chữa trị duy nhất cho sự không tin là sự vâng lời theo Đức Thánh Linh.

Lời dạy dỗ quan trọng nhất của Chúa Giê-su cho các môn đồ Ngài là từ bỏ.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN