Thứ Năm, Tháng Năm 2, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 61 - Khi tâm hồn bối rối

Bài 61 – Khi tâm hồn bối rối

Đọc Kinh Thánh: Giăng 14:1-6

1“Lòng các con đừng bối rối. Lòng các con đừng bối rối.. Hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin Ta nữa.

2Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở; nếu không phải vậy, sao Ta lại nói với các con rằng Ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ?

3Khi Ta đi và đã chuẩn bị chỗ cho các con rồi, Ta sẽ trở lại đem các con đi với Ta, để Ta ở đâu thì các con cũng ở đó.

4Các con biết Ta đi đâu, và biết đường đi nữa.”

5Thô-ma nói: “Thưa Chúa, chúng con không biết Chúa đi đâu, làm sao biết đường được?”

6Đức Chúa Jêsus đáp: “Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi Ta thì không ai được đến với Cha.

Câu căn bản: “Lòng các con đừng bối rối…. Ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ?…. “Ta là đường đi, chân lý và sự sống”

Suy niệm: Nhiều khi chúng ta gặp nan đề trong đời sống đến nỗi tâm hồn bối rối không biết xoay hướng về đâu. Lòng chúng ta như nung nóng và khổ sở, chúng ta quỳ gối cầu nguyện, xin Chúa cứu giúp. Chúa phán với chúng ta cũng như với các môn đồ trên Phòng Cao khi xưa: Lòng các con đừng bối rối.

Các môn đồ Chúa đêm hôm ấy thật bối rối, không biết tương lai sẽ ra sao. Chúa bảo: Hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin Ta nữa. 2Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở.

Lòng các con bối rối ư? Hãy vào trong nhà Cha ta hay lòng Cha ta. Nhà Cha Ta rộng mở và sẵn sàng cho các con ẩn náu. Hãy đến an nghỉ nơi nhà Cha Ta.

3Khi Ta đi và đã chuẩn bị chỗ cho các con rồi, Ta sẽ trở lại đem các con đi với Ta, để Ta ở đâu thì các con cũng ở đó.

Chúa đi và chuẩn bị chỗ cho các môn đệ Ngài. Ngài lên thập tự giá tại đồi Gô-gô-tha chuẩn bị chỗ cho các môn đệ Ngài và mỗi chúng ta. Chỗ đó là chỗ nào?

Đó là chỗ hòa giải giữa Chúa Cha và phạm nhân gian ác, chỗ tha thứ và chấp nhận.

Đó là chỗ ân sủng cứu rỗi dành cho những ai tin nhận Chúa Cứu Thế. Chúa còn căn dặn kỹ: “Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi Ta thì không ai được đến với Cha.

Chúng ta không còn phải thắc mắc như ông Thô-ma ngày xưa nữa.

Chúa Giê-xu là con đường, là Chân Lý, là lẽ sống cho chúng ta đến với Chúa Cha ngay hôm nay, nếu chúng ta còn bối rối, lo lắng và bất an.

Xin Chúa ban an bình cho các bạn với những điều Chúa dạy hôm nay.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN