Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 84 - Có hi vọng là có sự sống

Bài 84 – Có hi vọng là có sự sống

Đọc Kinh Thánh: 1 Ti-mô-thê 1:1-2

1Phao-lô, sứ đồ của Đấng Christ Jêsus theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, Cứu Chúa chúng ta, và của Đấng Christ Jêsus, niềm hi vọng của chúng ta,

2thân gửi Ti-mô-thê, con thật của ta trong đức tin: Cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta, ban ân điển, sự thương xót và bình an cho con!

Câu căn bản: 1Phao-lô, sứ đồ của Đấng Christ Jêsus theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, Cứu Chúa chúng ta, và của Đấng Christ Jêsus, niềm hi vọng của chúng ta,

Suy niệm: Nhiều người than phiền là cuộc đời ngày nay với biết bao khó khăn không còn hi vọng nào cả, nhất là Dịch Bệnh Covid 19 kéo dài suốt mấy năm nay.  Một bác sĩ sau khi đi ngang qua dãy giường bệnh nhân, xem xét báo cáo tình trạng người bệnh qua tờ giấy treo ở cuối giường mỗi người, mà mỗi ngày người y tá vẫn ghi. Ông nói: “Còn sức khỏe là còn hi vọng.”.

Theo sứ đồ Phao-lô thì: “Còn hi vọng là còn sự sống.”

Mở đầu lá thư viết cho người con tinh thần Ti-mô-thê, ông xác nhận: Chúa Cứu Thế Giê-xu là niềm hi vọng của chúng ta.

Chúa Cứu Thế Giê-xu là niềm hi vọng của chúng ta.  Vì vậy khi tin nhận Chúa Cứu Thế là hi vọng. Hi vọng trong đời tạm này và hi vọng trong cõi đời đời về sau.

Vì Kinh Thánh dạy rằng: 36Ai tin Con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin Con thì chẳng kinh nghiệm được sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người ấy.”Giăng 3:36

Con đây chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Tin Chúa Giê-xu thì được  sự sống đời  đời, ai không chịu tin Chúa Giê-xu thì không có sự sống mà còn chịu phán xét tội lỗi nữa.

Chúng ta tin nhận Chúa và Đã hưởng sự sống đời đời rồi nên có hi vọng và vui sống trong Chúa.

Mọi sự trong đời này rồi sẽ qua đi, nhưng ai tin nhận Chúa thì còn lại đời đời.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN