Thứ ba, Tháng hai 18, 2025
No menu items!
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài Giảng Trên Núi Của Chúa Giê-Xu

Bài Giảng Trên Núi Của Chúa Giê-Xu

Đọc Kinh Thánh:Ma-thi-ơ 5:1-10

Chúa Giê-xu thấy đoàn dân đông liền lên núi kia, khi Ngài đã ngồi, thì các môn đệ đến gần. Ngài mở miệng truyền dạy rằng:

Phước cho những kẻ nghèo khó trong tâm linh, vì nước trời là của những kẻ ấy!

Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được an ủi!

Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất!

Phước cho những kẻ đói khát sự công chính, vì sẽ được no đủ!

Phước cho những kẻ thương xót, vì sẽ được thương xót!

Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!

Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!

Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì công chính, vì nước trời là của những kẻ ấy.

Suy niệm: Trước khi phân tích phần chính của bài giảng, chúng ta lưu ý đến một vài điểm trong phần giới thiệu về khung cảnh của Ma-thi-ơ.

Trước tiên, Chúa Giê-xu giảng bài giảng này ở ngoài trời chứ không phải trong nhà. Chúa không đứng trên tòa giảng và trước máy phóng thanh, nhưng ở trên núi.

Thứ hai, Chúa ngồi xuống chứ không đứng, nghĩa là Chúa không đến với dân chúng như một vị chúa tể oai quyền, nhưng như vị thầy thổ lộ tâm tình.

Điểm thứ ba, Chúa dạy chứ không giảng. Dạy là truyền lại tri thức hay phương pháp hành động một cách hệ thống. Chúa Giê-xu thường dạy, nghĩa là nêu lên những nguyên tắc sống để áp dụng vào thực tế.

Trong khi giảng là trình bày kiến thức cặn kẽ cho người khác hiểu, như một bài thuyết trình đầy đủ để mở mang tri thức về một vấn đề nào, hay một đề tài nào.

Bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu là một cuốn sách giáo khoa mẫu về việc dạy thực tế, có hệ thống và được xếp đặt rất hữu lý.

Điểm thứ tư không có trong phần giới thiệu khung cảnh của Ma-thi-ơ, nhưng qua bài dạy của Chúa, đó là Chúa ban phước cho dân chúng thay vì quở mắng họ.

Ngay mở đầu, Chúa đã nói về phước hạnh mà họ có thể được hưởng tới chín lần, cho thấy rằng niềm tin đem lại phước lành chứ không làm cho người ta kinh khiếp.

Đạo Chúa đem lại phước lành cho mỗi người tin Chúa hơn là làm cho người ấy phải dè dặt đắn đo từng cử chỉ vì sợ làm thần linh nổi giận, như các tôn giáo khác.

Chúa Giê-xu đã được cuốn Đương-đại Thánhkinh của người Trung-hoa gọi là Vạn Vương Chi Vương, nghĩa là Vua Muôn Vua.

Vua Muôn Vua đã bằng lòng vào đời, ngồi giữa phàm nhân ban phúc lành cho họ. Hôm nay Vua Muôn Vua cũng đang có mặt ở nơi bạn đọc đang sống để dạy chúng ta qua những lời đã ghi lại từ nghìn xưa. Chúng ta hãy sẵn sàng nghe lời Người.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN