Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
HomeKho lưu trữNgày 02/06 – “Bí Mật Của Đức Chúa Trời”

Ngày 02/06 – “Bí Mật Của Đức Chúa Trời”

“Đức Giê-hô-va kết bạn thiết cùng người kính sợ Ngài” (Thi thiên 25:14)

Điều gì là dấu hiệu của một người bạn thân thiết? Có phải người đó nói cho bạn biết về các nỗi buồn rầu thầm kín của mình không? Không, người đó nói cho bạn biết về các niềm vui mừng thầm kín của mình. Nhiều người sẽ tâm tình với bạn về các nỗi buồn rầu của họ, nhưng dấu hiệu của sự mật thiết tuyệt đối chính là lúc họ chia xẻ với bạn các niềm vui mừng thầm kín nhất của họ. Có bao giờ chúng ta để cho Đức Chúa Trời nói với chúng ta về niềm vui của Ngài không? Hay chúng ta cứ liên tục nói với Ngài về các sự thầm kín của mình, và không cho Ngài một chút thì giờ nào để nói với chúng ta? Lúc khởi đầu của đời sống Cơ đốc nhân, chúng ta có biết bao điều yêu cầu với Đức Chúa Trời. Nhưng sau đó chúng ta thấy được rằng Đức Chúa Trời muốn đưa chúng ta vào tình tương giao khắng khít với chính Ngài – vào sự liên hệ chặt chẽ với các mục đích của Ngài. Hiện bạn đang có một sự liên kết chặt chẽ với Cưú Chúa Giê-su Christ về ý kiến của Ngài trong sự cầu nguyện – “Ý Cha được nên” (Ma-thi-ơ 6:10) – đến đỗi chúng ta có thể nắm lấy được các bí mật của Đức Chúa Trời không? Điều làm cho Đức Chúa Trời trở nên vô cùng thân ái với chúng ta không phải là các ơn phước lớn lao của Ngài, nhưng là những việc rất nhỏ nhặt, bởi vì những việc nầy cho thấy tình thân thiết cách lạ lùng của Ngài với chúng ta – Ngài biết rõ từng chi tiết của mỗi đời sống cá nhân chúng ta.

“Ngài sẽ chỉ dạy cho người ấy con đường mình phải chọn” (Thi thiên 25:12). Lúc ban đầu, chúng ta muốn biết được rõ rệt sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Nhưng kế đến, đang khi chúng ta lớn lên trong phương diện thuộc linh, chúng ta sống trong sự nhận biết trọn vẹn về Đức Chúa Trời đến đỗi ngay cả chúng ta không cần hỏi ý chỉ Ngài là gì, bởi vì ý nghĩ lựa chọn con đường khác sẽ không bao giờ nảy ra trong tâm trí chúng ta. Nếu chúng ta được cưú và được nên thánh, Đức Chúa Trời hướng dẫn chúng ta trong sự lựa chọn của mình hằng ngày. Và nếu chúng ta sắp sửa chọn điều mà Ngài không muốn, Ngài sẽ cho chúng ta một cảm giác nghi ngờ hay trở ngại, và chúng ta phải nghe theo. Bất cứ lúc nào có sự nghi ngờ, hãy dừng lại lập tức. Đừng bao giờ cố gắng lý luận, và nói lên, “Tôi nghĩ tại sao tôi không nên làm việc đó?” Đức Chúa Trời chỉ dạy chúng ta trong điều mà chúng ta lựa chọn; đó là, chính Ngài hướng dẫn các ý thức tự nhiên của chúng ta. Và khi chúng ta tiếp nhận được sự dạy dỗ và hướng dẫn của Ngài, chúng ta sẽ không còn làm ngăn trở Thánh Linh Ngài bằng cách cứ tiếp tục hỏi, “Bây giờ thưa Chúa, điều gì là ý chỉ của Ngài?”

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN