Thứ Năm, Tháng Năm 9, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
HomeTin TứcTin Các Hội ThánhTrại Hè Thiếu Niên Khu Vực Hải Phòng

Trại Hè Thiếu Niên Khu Vực Hải Phòng

Trong những ngày qua Hội Thánh Tin Lành Hải Phòng cùng với Hội Thánh Kwanak (Hàn Quốc). Đã tổ chức chương trình trại hè cho các em thiếu niên ở khu vực Hải Phòng từ ngày 27-29/6/2023, với chủ đề: “Ai Đó Đã Vì Tôi”, với sự tham gia của gần 100 em thiếu niên cùng các Mục sư và các anh chị hướng dẫn.

Ảnh: Các Mục sư, anh chị hướng dẫn và toàn bộ trại sinh

Chương trình được chính thức bắt đầu từ chiều ngày 27, tuy nhiên trong buổi sáng các em đã có mặt gần như đông đủ để được chia ra các tổ với sự hướng dẫn của một anh/chị nhóm trưởng và một người hướng dẫn. Công việc chính của buổi sáng ngày 27 là để ổn định các nhóm, cũng như cho các nhóm làm quen với nhau và học bài hát chủ đề của kỳ trại.

Ảnh: Các em đang được ghi tên và chia tổ

Ảnh: Các anh/chị hướng dẫn đang giúp các em trong nhóm làm quen với nhau

Chương trình buổi chiều diễn ra vào lúc 13h, sau giờ thờ phượng khai mạc cũng là lúc kỳ trại chính thức được tuyên bố bắt đầu. Chiều ngày hôm đó các em có thời gian thờ phượng Chúa, học lời Chúa chung với nhau qua Mục sư Khánh Vĩnh với đề mục “Ai cần bác sĩ” dựa trên phân đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 9: 12-13.

Ảnh: Mục sư Khánh Vĩnh chia sẻ lời Chúa

Sau đó là lúc các em được vui chơi để hoàn thành những nhiệm vụ của kỳ trại, qua những nhiệm vụ này các em sẽ được xiết lại gần nhau hơn. Buổi tối các em lại được đến với lời Chúa trong sách Phúc Âm Lu-ca 15:11-32, quan Mục sư Nguyễn Hải Quân – Trưởng khối Thiếu niên Tin Lành (Miền Bắc) với đề mục “Người cha yêu thương”.

Ảnh: Mục sư Nguyễn Hải Quân chia sẻ lời Chúa.

Sứ điệp thứ ba các em được học trong kỳ trại năm nay là câu chuyện về ‘người Sa-ma-ri nhân lành’ trong Kinh Thánh Lu-ca 10:30-35, với đề mục “Có ‘ai đó’ khi tôi gục ngã” qua Truyền đạo Im Sa Bin.

Ảnh: Truyền đạo Im Sa Bin chia sẻ lời Chúa.

Sứ điệp cuối cùng trong ngày thứ ba của kỳ trại với đề mục “Bạn là ai?” dựa trên phân đoạn Kinh Thánh Giăng 1:12 qua diễn giả là Mục sư Hoàng Văn Huy – Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Hải Phòng.

Ảnh: Mục sự Hoàng Văn Huy chia sẻ lời Chúa

Trong suốt ba ngày, có quá nhiều điều mà không thể nói hết được trong bài viết này. Tạ ơn Chúa, trong sự tể trị của Đức Chúa Trời, kỳ trại đã diễn ra một cách tốt đẹp. Có nhiều hoạt động, nhiều trò chơi, nhiều khoảng thời gian mà có lẽ sẽ không bao giờ phai đi trong tấm lòng của các em thiếu niên và cả những người tham gia kỳ trại. Có thể đó là niềm vui, nỗi nhớ hay là một kinh nghiệm nào đó. Nhưng điều quan trọng hơn hết, sau kỳ trại này chính các em thiếu niên và những người tham gia biết được rằng: Để có như ngày hôm nay đã có ‘ai đó’ vì chúng ta trước. Có thể đó là bố mẹ, bạn bè, những người đi trước chúng ta, nhưng hơn hết đó là chính Chúa đã vì chúng ta, Chúa Giê-xu đã chịu chết thay cho toàn nhân loại để chúng ta được sống như ngày hôm nay. Sau kỳ trại, mong muốn các em tiếp tục trở thành một ‘ai đó’ sẵn sàng giúp đỡ, yêu thương người, qua đó bày tỏ tình yêu của Chúa đến với tất cả mọi người.

Sau đây là một số hình ảnh về kỳ trại

Ảnh: Cầu nguyện chúc phước cho những người bạn

Ảnh: Công việc của ban ẩm thực

Ảnh: Thờ phượng ngợi khen

Ảnh: Múa hát thờ phượng

Ảnh: Học Kinh Thánh theo nhóm

Ảnh: Mọi người dùng bữa theo nhóm

Ảnh: Trao quà cho các đội

Ảnh: Chia tay kỳ trại đầy xúc động

Trên đây là một chút sơ lược về kỳ trại thiếu niên Tin Lành khu vực Hải Phòng. Mong mọi người tiếp tục nhớ đến Khối thiếu niên Tin Lành Miền Bắc trong sự cầu nguyện, để các em thiếu niên sẽ lớn lên trong tình yêu mến Chúa, cũng như cho những người lãnh đạo được ơn trước mặt Đức Chúa Trời trong sự phục vụ. Amen.

Tin tức: CTV TT

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN