Thứ Năm, Tháng Ba 28, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNgày 01/03 – Bạn Đã Cảm Nhận Niềm Đau Gây Nên Bởi...

Ngày 01/03 – Bạn Đã Cảm Nhận Niềm Đau Gây Nên Bởi Cứu Chúa Chưa?

“Ngài phán cùng người đến lần thứ ba rằng: ‘… ngươi yêu ta chăng?’”(Giăng 21:17)

Có bao giờ bạn cảm nhận được sự đau đớn do chính Cứu Chúa mang đến cho bạn tận nơi sâu kín nhất của con người riêng của bạn, xuống sâu tận lĩnh vực nhạy cảm nhất của đời sống bạn chưa? Ma quỉ không hề mang sự đau đớn như vậy vào tận nơi đó, ngay cả tội lỗi hoặc các xúc động con người cũng vậy. Không có gì có thể xuyên thấu vào chỗ sâu kín đó của con người chúng ta, ngoài ra Lời của Đức Chúa Trời. “Phi-e-rơ buồn rầu vì Ngài phán cùng ông đến ba lần: ‘Ngươi yêu ta chăng?’” Nhưng ông đã được đánh thức bởi sự kiện là giữa trung tâm của đời sống cá nhân ông đã tận hiến mình cho Chúa Giê-su. Và sau đó ông bắt đầu thấy được ý nghĩa của câu hỏi đầy nhẫn nại của Ngài. Không một mảy may nghi ngờ nào còn lại trong trí Phi-e-rơ; ông không thể nào bị đánh lừa một lần nữa. Không cần một sự đáp lại cách háo hức, không cần một hành động ngay tức khắc hoặc một sự phô trương nào của xúc động nhất thời. Câu hỏi đó tiết lộ cho Phi-e-rơ biết được lòng yêu thương biết bao mà ông thật đã có đối với Cứu Chúa, và với sự sửng sốt tột độ ông chỉ có thể thốt lên cách đơn sơ, “Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc…” Phi-e-rơ bắt đầu thấy rõ lòng yêu thương mình đã dành cho Cứu Chúa là biết bao, và ông không cần phải nói lên, “Xin hãy nhìn việc nầy hoặc việc kia để thấy rõ tình yêu của tôi cho Chúa.” Phi-e-rơ bắt đầu khám phá tận đáy lòng ông tình yêu vô cùng tha thiết của ông dành cho Cứu Chúa. Ông nhận ra rằng mắt ông đã nhìn chăm vào Cứu Chúa Giê-su Christ đến đỗi, dù trên trời cao hay dưới đất thấp, ông không còn thấy ai khác nữa. Nhưng, ông đã không biết được điều nầy cho đến khi Cứu Chúa đặt câu hỏi sắc bén thấu tận tâm linh ông. Các câu hỏi của Cứu Chúa luôn luôn tiết lộ cho chính tôi về sự thật của con người tôi.

Ôi, kỳ diệu thay về sự kiên nhẫn nhưng thẳng thắn, và cũng đầy tế nhị của Cứu Chúa Giê-su Christ đối với Phi-e-rơ! Cứu Chúa chúng ta không hề đặt các câu hỏi cho đến thì giờ mà Ngài thấy đúng và tốt đẹp. Dù rất hiếm, nhưng có lẽ mỗi đời sống chúng ta đều sẽ có một lần, Ngài đẩy chúng ta vào một góc nào đó của đời sống và ở đó Ngài sẽ gây sự đau đớn cho chúng ta bằng những câu hỏi sắc bén thấu tận tâm linh chúng ta. Và lúc đó chúng ta sẽ nhận thức được rằng thật chúng ta có yêu thương Ngài và tình yêu đó sâu xa vô cùng hơn mọi lời nói chúng ta có thể nói lên.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN